"Nhiều nghị sĩ của đảng từng uống rượu với Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết ông ấy thường xuyên nói về lệnh thiết quân luật trong những lần tụ tập riêng. Họ cay đắng thừa nhận đã không nhận ra ông ấy thực sự có ý định đó", cuốn hồi ký Nhân dân trên hết của cựu lãnh đạo đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân (PPP) Hàn Quốc Han Dong-hoon được ra mắt ngày 26/2, có đoạn viết.
Ông Han là lãnh đạo PPP khi ông Yoon ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Cuốn hồi ký này đứng đầu về lượng đặt trước suốt hơn một tuần tại các hiệu sách ở Hàn Quốc, mang đến những câu chuyện từ người trong cuộc vào đêm Hàn Quốc ban bố thiết quân luật.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul ngày 12/12/2024. Ảnh: Reuters
Cuốn sách mở đầu bằng cuộc trao đổi đầy kịch tính giữa ông Han và một phụ tá cấp cao của Tổng thống, ngay trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Quan chức này cảnh báo "điều tồi tệ nhất" sắp xảy ra.
Theo ông Han, nhiều nghị sĩ lo sợ "bị bắt và bị sát hại" vào đêm đó, nhưng vẫn tiếp tục gây sức ép với quốc hội để bỏ phiếu dỡ bỏ thiết quân luật.
"Tôi có thể bị bắt, nhưng phải vượt qua nỗi lo sợ đó. Tôi cần phải đến quốc hội càng sớm càng tốt, không thể lãng phí thời gian thêm nữa", ông Han thuật lại lời nói với phát ngôn viên PPP vào đêm đó.
Nỗi lo sợ của ông không phải vô căn cứ, bởi một cựu quan chức tình báo cấp cao khẳng định đã giữ một danh sách những người mà ông Yoon ra lệnh bắt vào đêm đó, trong đó có ông Han.
Vài giờ sau khi lệnh thiết quân luật được dỡ bỏ, ông Han gặp Tổng thống và chất vấn về việc ra lệnh bắt. "Lời ông nói không đúng sự thật", ông Yoon trả lời.
Ông Han cũng mô tả một quan chức Mỹ bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về lệnh thiết quân luật và sự thiếu rõ ràng trong việc "ai sẽ chịu trách nhiệm nếu Triều Tiên tấn công".
"Nếu tình hình thiết quân luật không được giải quyết nhanh chóng, có vẻ như nhiều vấn đề quan trọng sẽ phát sinh liên quan đối ngoại và an ninh, trong đó có mối quan hệ với Mỹ", ông Han viết trong hồi ký.
Ông Han Dong-hoon trả lời báo chí khi rời tòa nhà quốc hội ở Seoul ngày 6/12/2024. Ảnh: AFP
Ngày 3/12/2024, ông Yoon bất ngờ đình chỉ chính quyền dân sự, triển khai quân đội đến quốc hội và ban bố thiết quân luật, song sắc lệnh này chỉ kéo dài 6 giờ trước khi quốc hội do đảng Dân chủ (DP) kiểm soát thông qua đạo luật vô hiệu hóa thiết quân luật.
Ông Yoon sau đó bị quốc hội luận tội và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt hồi giữa tháng 1 với cáo buộc nổi loạn. Mức án đối với tội nổi loạn có thể lên tới chung thân hoặc tử hình. Giới chức Hàn Quốc chưa công bố ông Yoon sẽ bị tạm giam đến khi nào, dù tòa án đã bác đề nghị gia hạn từ cơ quan công tố.
Phiên điều trần luận tội ông tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul đã kết thúc ngày 25/2 và phán quyết xoay quanh việc ông sẽ bị phế truất hay khôi phục công việc dự kiến được đưa ra vào giữa tháng 3.
Huyền Lê (Theo AFP)