Cách trung tâm thị xã Hội An khoảng 2 km về phía đông, thôn Phước Trạch nằm dọc bờ biển với con đường liên thôn lát nhựa và những mái nhà gần nhau san sát. Ông Tư là trưởng thôn, lúc nào cũng đau đáu một nỗi: Cả thôn có 506 hộ dân mà chỉ 73 hộ có nhà vệ sinh. Ông buồn bã cho biết, đã chứng kiến rất nhiều khách du lịch vừa đi vừa bịt mũi, có người la oai oái vì giẫm phải mìn khi đi lạc vào những lùm dương dọc bờ biển.
Song ông Tư cũng thừa nhận rằng dân ở đây quá nghèo, phần lớn làm nghề biển, kiếm cơm qua ngày được đã là may chứ không mấy ai dám nghĩ đến làm việc khác. Vì vậy, ông quyết tâm vận động từng nhà. Làm việc đó cũng chẳng dễ dàng vì nhiều người đòi làm nhà vệ sinh những 5-6 triệu đồng. Ông chỉ chia số tiền vay được thành 100 món nhỏ, cho những hộ có nhu cầu phù hợp. Người ta cũng lo cho ông Tư, bảo ông là khùng, vì biết đâu có "con nợ" mắc bệnh lỳ, không trả lại tiền như đã cam kết. Ông già 69 tuổi cười nhẹ: "Đúng là khùng thật, nhưng chỉ khùng với những người quen sống ích kỷ thôi. Nếu không, biết đến bao giờ thôn Phước Trạch có thêm được 100 nhà vệ sinh?".
(Theo Lao Động)