Đường tình của mình rộng thênh thang, chỉ mình mình bước nên hôm nay muốn thử vận may trên VnExpress.
Có lẽ trong quan niệm của nhiều người, 32 là độ tuổi "quá lứa lỡ thì" rồi nhưng mình lại rất yêu thích độ tuổi này. Mình vừa đủ từng trải để chín chắn, đằm thắm và hiểu bản thân hơn, cũng vừa đủ tươi trẻ trong tính cách để không thành "người già". Vì vậy, dù mình rất mong mỏi cảm giác hẹn hò, yêu đương nhưng chắc chắn sẽ không nhắm mắt đưa chân vì áp lực độ tuổi. Mình chấp nhận cô đơn đến phút cuối nếu không gặp được người phù hợp.
Về bản thân, mình là người đầy thiếu sót và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Như hầu hết phụ nữ, nhịp độ cảm xúc của mình là kiểu sớm nắng chiều mưa, trưa trưa ẩm thấp, sẽ có đôi lúc ồn ào, nhiều khi yên lặng. Mình sống tự lập, chăm chỉ và có trách nhiệm nhưng cũng rất thích được ỷ lại vào người đàn ông của mình. Lối sống lý tưởng của mình là cân bằng giữa làm giàu vật chất và cả tinh thần bằng những cách lành mạnh nhất.
Mình đang ở Australia nhưng oái oăm thay lại chỉ bị hấp dẫn bởi đàn ông châu Á vốn rất ít ỏi giữa đất nước thưa dân này. Thêm nữa, mình nay đây mai đó chưa chịu ổn định nên khả năng gặp gỡ tìm hiểu rất thấp.
Vừa kén chọn, vừa "có tuổi" lại vừa chân đi nên dễ hiểu vì sao mình ế ẩm lâu năm (cười). Dù xác suất rất thấp nhưng mình vẫn mong tìm được một nửa đang lạc trôi đâu đó giữa đất Australia này (hoặc sắp sang đây).
Mong muốn của mình là:
- Bạn không đến Australia để lao động chui.
- Bạn là người vững chãi về mặt cảm xúc để mình có thể dựa vào. Một bạn trai đa sầu đa cảm chắc chắn không dành cho mình, vì mình tự đa cảm là đủ lắm rồi.
- Bạn là người đàn ông bao dung, độ lượng để không thấy nhịp độ cảm xúc lên xuống của mình có gì phiền hà.
- Bạn ấm áp và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.
- Bạn luôn chú trọng phát triển cả kiến thức lẫn phẩm chất vì mình rất mong muốn được nương theo và phát triển cùng bạn.
- Bạn là người biết quan tâm chăm sóc người khác vì với mình những cử chỉ nhỏ quan tâm nhau hàng ngày rất quan trọng trong việc nuôi giữ tình cảm.
- Bạn có công việc, chăm chỉ lao động và sẵn sàng trở thành trụ cột tài chính cho gia đình.
- Bạn cao trên 1,74 m nhé. Mình rất xin lỗi nếu làm ai đó buồn nhưng biết sao giờ, mình thích cảm giác được che chở bảo vệ từ anh bạn trai cao lớn (mình cao 1,62 m nếu bạn tò mò).
- Bạn trong khoảng 27 đến 33 tuổi nhé.
Đọc đến đây chắc nhiều bạn sẽ thốt lên: "Trời ơi, kén vậy ế đúng rồi". Thì mình nói trước là mình kén rồi mà. Có lẽ sau vài phép thử và thất bại, mình đã biết khá rõ người đàn ông bản thân mong muốn có những phẩm chất gì và chỉ thành tâm viết ra đây thôi. Mình cũng không ngừng phát triển mỗi ngày để tương xứng với những gì bản thân mong muốn từ người ấy. Vì vậy, dù rất mong manh, vẫn mong duyên phận đưa đẩy bài viết này đến với ai đó phù hợp.
Cảm ơn bạn đọc đến hết bài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lucie
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Ea Kar, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ