Ngày 24/6, một Facebooker chia sẻ hình ảnh ông Tây lau kính xe cho mình khi đang chờ đèn đỏ ở gần dốc Bác Cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), kèm status: "Đang dừng đèn đỏ, gặp ngay anh Tây phi thẳng ra lau kính xe cho mình. Trời thì nắng, nhìn anh ý nhễ nhại mồ hôi mà ngại quá".
Facebooker cũng cho biết đã gửi người này một ít tiền, đồng thời kêu gọi cộng đồng ủng hộ việc lau kính khi xe dừng đèn đỏ vì ông Tây đã bị "cướp" sạch tiền.
Nhiều người sau đó đã để ông Tây lau kính và trả thù lao từ 10 nghìn, 50 nghìn, thậm chí 300 nghìn đồng. Tuy nhiên số khác lại cho rằng dù ở hoàn cảnh nào cũng cần cân nhắc việc giúp đỡ người khác để tránh bị lợi dụng lòng tin. > Xem chi tiết
Ngày 27/6, thực hư về chuyện ông Tây bị cướp đã được làm sáng tỏ. Người đàn ông này tên là Arca Arcenciel Toppino, 36 tuổi và đến từ Ý. Ông cho biết không có chuyện làm công việc lau kính ôtô giữa trời nóng bức vì bị "cướp" như đồn đoán mà xuất phát từ sở thích và nhu cầu tìm việc làm của bản thân. > Xem chi tiết
>> Xem thêm: Xem clip ông Tây đứng nắng lau xe cho người dừng chờ đèn đỏ ở Hà Nội
![]() |