From: Le Hoa
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Friday, December 12, 2003 12:01 PM
Subject: Ong Riedl oi! hay o lai cung VN
Tôi viết điều này khi VN chưa thi đấu trận chung kết bóng đá. Nghĩa là dù cho kết quả như thế nào đi nữa thì đội tuyển của chúng ta vẫn đã thể hiện một lối chơi cực kỳ xuất sắc và vững vàng nhất trong tất cả các kỳ SEA Games. Trong đó, phần đóng góp rất lớn là công của ông Riedl.
Chúng tôi cũng nghe ông đã ký hợp đồng với một quốc gia khác. Cũng có thể một phần Việt Nam đối với ông chưa đủ duyên nợ. Cũng có lúc ông đã bị lâm vào tình thế "bĩ cực" khi ở đất nước này. Thế nhưng, chúng tôi tin là những điều ấy giờ đây không còn nữa. Làm công việc huấn luyện bóng đá ở một quốc gia cuồng nhiệt, chắc ông thông cảm cho cảm tính của người hâm mộ. Nghĩa là họ có thể đưa ông "lên voi" và " xuống chó" một cách nhanh chóng là điều dễ hiểu. Những gì ông đã làm được cho đội bóng đá nam U23 đã không chỉ là riêng cho bóng đá mà là cho cả đất nước này. Giờ đây, ông là "con cưng" của tất cả chúng tôi, những người hâm mộ và cả những người chẳng hiểu biết gì nhiều về bóng đá.
Chúng tôi thích ông, yêu mến ông và đang cần ông..
Let stay here with VietNam, Riedl! Thanhk you very much!