Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các thành viên Quỹ Người bảo vệ Tổ quốc tại Moskva ngày 6/3, một người tham dự đã đề cập đến nhà thờ ở Smolensk, thành phố từng bị lực lượng của Napoleon chiếm năm 1812.
"Bạn đã nói về thành phố Smolensk, bảo tàng và nhà thờ tồn tại từ thời Napoleon xâm lược. Một số người vẫn muốn trở lại những ngày đó mà quên đi cách nó kết thúc thế nào", ông Putin trả lời.
Sau khi chinh phục gần như toàn bộ châu Âu, Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte hồi tháng 6/1812 đưa 600.000 quân tấn công Nga, đối mặt với lực lượng của Sa hoàng Alexander I. Thành phố Smolensk, cách Moskva khoảng 400 km, là một trong những nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt.
Dù tiến được vào Moskva sau trận chiến đẫm máu ở Borodino, Napoleon đã không thể đánh bại được quân Nga và buộc phải vội vã rút lui trong mùa đông khắc nghiệt. Khi rút khỏi Moskva, đội quân của Napoleon chỉ còn khoảng 100.000 người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với các thành viên Quỹ Người bảo vệ Tổ quốc ở Moskva ngày 6/3. Ảnh: Reuters
Phát biểu của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Nga là "mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu ở cả hiện tại và nhiều năm tới". Ông Macron cho biết sẽ thảo luận về khả năng mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp cho các quốc gia khác ở châu Âu, sau khi thực hiện "cuộc điện đàm lịch sử" với Friedrich Merz, thủ tướng tương lai của Đức.
"Vẫn có những người không thể ngồi yên. Vẫn còn những người muốn trở lại thời Napoleon", ông Putin nói thêm. Ông nói thêm rằng các đối thủ của Moskva luôn mắc phải một sai lầm, đó là đánh giá thấp ý chí của người dân Nga.
Đề cập cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Moskva sẽ theo đuổi một thỏa thuận hòa bình nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho đất nước. Khi một phụ nữ có con tử trận trên chiến trường Ukraine hỏi liệu Nga có rút lui không, Tổng thống Putin trả lời ông không có ý định làm như vậy. Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 113.000 km2.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những bình luận về "chiếc ô hạt nhân" của Tổng thống Macron là dấu hiệu cho thấy Pháp "đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên án bình luận của ông Macron. "Nếu ông ấy coi Nga là mối đe dọa, triệu tập cuộc họp của tư lệnh quân đội các nước châu Âu và Anh, nói rằng phải sử dụng vũ khí hạt nhân, chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga, thì tất nhiên đây là mối đe dọa", Ngoại trưởng Lavrov nói.
Huyền Lê (Theo Reuters, TASS, Anadolu, Euro News)