Hơn một tuần qua ông Shimou phải gồng mình để trả lời chất vấn của công an địa phương và báo chí về video cháu trai 9 tuổi của ông bị xích. Lần nào về ông cũng ngồi khóc.
Trước đó, ngày 15/8, đoạn video cho thấy chân trái của cậu bé bị buộc xích và khóa lại, ngay cả bé khi đang ăn. Một đầu xích do một ông già cầm.
Qi bị xích 2 tiếng mỗi ngày, trong 2 tuần qua, nhưng cậu bé không bực tức vì biết mình sai. Ảnh: Sohu.
Ông Shimou cho biết, con trai ông mất sớm, vợ bỏ nhà đi khi bé Qi mới 6 tháng tuổi. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, Qi đã sống cùng ông bà nội.
Qi vốn là một đứa trẻ ngoan, nhưng năm học vừa qua, cậu bé thay đổi tính nết, thường xuyên bỏ học và quậy phá. Thậm chí, cậu bé còn đánh lại ông khi ông yêu cầu cậu đi học. Vì sợ cháu bỏ đi, ông Shimou đã xích cháu mỗi khi đi làm đồng.
"Chúng tôi già, không có sức để chạy theo tìm nếu cháu bỏ đi, dù tôi cũng biết không nên dùng bạo lực như vậy với cháu", ông nói.
Cô Lin, giáo viên chủ nhiệm của Qi cho biết ông nội của cậu bé rất quan tâm tới cháu trai, thường xuyên gọi điện cho cô để nắm tình hình. Thế nhưng Qi ngỗ nghịch, không bao giờ chịu ngồi yên trong lớp học và thường xuyên đánh các bạn.
Còn Qi cho biết: "không phải lúc nào người xung quanh cũng nói những lời dễ nghe, khiến cháu bực tức. Nhưng mấy ngày qua thấy ông bị người ta chửi bới, cháu thấy rất có lỗi".
Qi được đưa đi kiểm tra y tế, không thấy bất cứ thương tích, sang chấn tâm lý nào. Dù vậy, ông Shimou cũng bị cảnh sát phạt hành chính vì có dấu hiệu ngược đãi trẻ em.
"Trẻ em ngỗ nghịch là điều không thể tránh khỏi, nhưng không thể áp dụng cách cực đoan này chỉ để ép chúng đi học", một cảnh sát nói.
Trọng Nghĩa (Theo Sohu)