From: Leson
Sent: Saturday, January 09, 2010 11:27 AM
Thời gian gần đây tôi thường đọc mục tâm sự và thấy chủ đề ngoại tình ngày càng trở nên nóng bỏng, không lối thoát. Quả thật nếu càng bàn nhiều về vấn đề này thì chỉ làm cho tình hình ngày càng trở nên rối rắm hơn vì mỗi người mỗi kiểu và mỗi nhà mỗi cảnh.
Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi là người đàn ông 32 tuổi, tôi có một gia đình mà bản thân tôi cho là hạnh phúc (vấn đề này không cần tham khảo ý kiến của ai đâu nhé). Vợ tôi không đẹp, cũng không xấu, nhưng có một điều khiến cho cô ấy trở nên tuyệt vời là cô ấy đã mang đến cho gia đình tôi 2 cu tý trên cả tuyệt vời (lại là cảm nhận của riêng tôi).
Chúng tôi đến với nhau với 2 bàn tay trắng và không nhận được sự giúp đỡ nào từ phía gia đình. Bằng sự phấn đấu của cả hai, hiện nay chúng tôi đã có một gia đình hạnh phúc, thu nhập ổn định và 2 bé trai kháu khỉnh. Là người làm ăn kinh doanh tôi cũng không tránh khỏi những "va chạm", và tôi chọn cách "thú tội trước khi bị phát hiện" và ơn trời là vợ tôi đã tha thứ.
32 tuổi tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống gia đình, nhưng cũng xin được bày tỏ quan điểm của mình:
Đàn ông được tạo hóa sinh ra là phái mạnh luôn luôn thích chinh phục, khám phá, phiêu lưu và mạo hiểm... Đối với phụ nữ cũng thế, nếu anh nào dám nói là không xúc động trước một phụ nữ đẹp thì chắc chắn 100% là xạo, nhưng thích xúc động đến mức độ nào thì đó mới là chuyện phải bàn.
Không ông nào mà không mang trong mình một "chú dê" to. "Chú dê" này khá là "dễ thương", nhưng lại hay "phá làng phá xóm" và nó được nhốt trong một "cái chuồng" được xây dựng bởi các loại vật liệu sau: quan điểm đạo đức xã hội và bản thân, quan điểm về hạnh phúc gia đình, môi trường sống, làm việc, gia đình, xã hội...
Cái "chuồng" đó có chắc chắn hay không, có đủ sức làm nản lòng chú dê kia hay không là do vật liệu làm chuồng đó các bạn ạ. Và nếu bạn đã xây được một chiếc chuồng tốt thì phải cố gắng "duy tu", "bảo dưỡng" để nó không bị mục nát vì thời gian hay tác động của môi trường xã hội. Các bạn đã nhốt kỹ chú dê của mình chưa?
Hiện nay xã hội chúng ta đang có nhiều quan điểm lệch lạc về đạo đức, đặc biệt là đạo đức gia đình nên ngày càng có nhiều đàn ông (phụ nữ cũng không ngoại lệ) ngoại tình (nhưng không phải toàn bộ đàn ông đâu nhá). Đó là do môi trường xã hội quá thoáng và quá dễ. Cụ thể như khi tiếp khách hay họp mặt bạn bè thể nào chẳng có tăng 2, tăng 3 rồi tăng đủ thứ... Nhưng cái chuồng kia không chỉ được xây bằng một loại vật liệu nếu các chị em biết vận dụng sức mạnh của "tổ ấm gia đình" sẽ tạo ra loại vật liệu tốt nhất.
Đã là con người thì chắc chắn không hoàn hảo, mà đã hoàn hảo chắc chắc không còn là con người. Có ai chắc chắn rằng mình không phạm một sai lầm nào đó. Có thể tha thì hãy tha, nếu đã quá đà thì phải trảm, nhưng hãy suy nghĩ về mặt tốt của nhau trước khi quyết định trảm một nửa của mình.
"Anh chán cơm thì tui cũng thèm phở" hay "tại sao anh được ăn phở còn tôi thì lại không", "Đàn ông ai chả thế"..., tất cả đều là quan điểm và chẳng ai cấm cản con người suy nghĩ và suy nghĩ như thế nào để không ảnh hưởng đến tương lai, các bạn hãy chọn cho mình một suy nghĩ tốt nhất.
Càng có nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa chọn phải không các bạn. Nhưng tôi mãi nghĩ về một điều "mọi người ai cũng có thể có nhiều gia đình, nhưng một gia đình chắc chắn sẽ được xây dựng tốt hơn và vững chắc hơn". 60 năm để xây dựng một gia đình sẽ bền vững hơn bỏ 60 năm để xây dựng 2 hoặc 3 gia đình.