Ông Mai Đức Chung. Ảnh: Hồng Quân. |
Ngay sau khi HLV Riedl chia tay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã cố gắng tìm người phù hợp để thay thế. Người đầu tiên được nhắc đến chính là ông Mai Đức Chung - từng thay ông Riedl dẫn đội U23 thi đấu thành công một số trận vòng loại Olympic. Ông Hỷ cho hay: "Ông Mai Đức Chung là một HLV có tài, có tâm và cũng rất sáng tạo trong công việc của mình. Tôi nghĩ, ông ấy hoàn toàn đủ năng lực để dẫn dắt đội tuyển quốc gia".
Tuy nhiên, trước khi quyết định thuê HLV ngoại được đưa ra, chính ông Mai Đức Chung đã từ chối khi được đề nghị dẫn dắt đội tuyển. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ: "Ông Chung đã trả lời tôi rằng nếu LĐBĐVN muốn ông làm HLV trưởng thì hãy cho ông tới một CLB lớn ở nước ngoài để học tập thêm về chuyên môn. Chúng tôi hiểu rằng, HLV nội luôn chịu áp lực lớn khi làm HLV trưởng ĐTQG, cả về chuyên môn, sức ép thành tích và cả cơ chế nữa".
Về việc HLV Calisto không có tên trong danh sách ứng viên rút gọn, ông Hỷ giải thích: "Các ứng cử viên HLV trưởng đã được lựa chọn kỹ lưỡng, khách quan, qua sự phân tích của những nhà chuyên môn có kinh nghiệm ở Hội đồng HLV quốc gia. Sở dĩ, HLV Calisto không có tên trong danh sách 5 ứng viên vì ông ấy đã quá quen thuộc với chúng ta nên không cần thẩm định lại nữa. LĐBĐVN coi ông ấy như một HLV nội và ông Calisto vẫn là một sự lựa chọn của chúng tôi".
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cơ hội của HLV Calisto là không nhiều vì gần như chắc chắn, một HLV người Đức sẽ ngồi vào chiếc ghế còn trống sau khi HLV Riedl ra đi. Trong tháng 4, danh tính của tân HLV trưởng sẽ được công bố.
Minh Hải