Đứa trẻ nắm tay ông lơ lửng ngoài cửa sổ căn hộ bị cháy. Ảnh: Global Times
Sina hôm nay cho hay sự việc xảy ra từ hôm 13/3 ở một chung cư thị xã Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam và đám cháy bùng lên khi chỉ có người ông khoảng 60 tuổi và cháu gái hai tuổi ở nhà.
Dù chân yếu, người đàn ông vẫn cố gắng bế cháu ra cửa sổ để tránh lửa và nắm tay đứa trẻ suốt nửa giờ. Lơ lửng giữa không trung, đứa trẻ hoảng sợ và liên tục quẫy chân, suýt rơi xuống phía dưới.
Trong khi đợi lính cứu hỏa đến, hàng xóm đã đặt một chiếc thang tre và màn ở dưới để cố gắng giải cứu đứa trẻ. Sau một lúc, người đàn ông đành buông tay và cháu gái ngã xuống, may mắn một người dân đỡ được.
Bên trong căn hộ bị cháy. Ảnh: Global Times
Cô bé không gặp nguy hiểm về tính mạng và đang được điều trị bỏng trong bệnh viện. Tuy nhiên, người ông bị ngất xỉu và đã qua đời trong vụ hỏa hoạn.
Giới chức địa phương đang điều tra vụ việc.
Anh Ngọc