Khoảng sân trống của khu nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang chật kín người, khi ông Thạnh (62 tuổi) rơi từ sân thượng xuống nền xi-măng chết tại chỗ.
Theo các bác sĩ, ông Thạnh quê ở Thốt Nốt (Cần Thơ) nhập viện chiều 8/1 với tình trạng loét dạ dày, tiểu đường và viêm phổi nên được điều trị nội trú để theo dõi. Buổi sáng ông vẫn sinh hoạt bình thường, cười nói với người thân, không thấy biểu hiện gì bất thường.
Sau khi ăn trưa, ông ra ngoài vệ sinh nhưng lại lên thẳng sân thượng mà người nhà không hay. Những người chứng kiến sự việc cho biết họ thấy thấp thoáng một người già trên sân thượng, chưa kịp gọi hỏi chuyện thì ông đã “bay” xuống đất.
Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thạnh, khả năng lớn nhất là ông tự tử.
Phong Khê - Thiên Phước