Nước da ngăm đen, giọng nói chắc nịch và luôn nở nụ cười sảng khoái, ông chủ Bình chia sẻ từ nhỏ đã đam mê ôtô và ngựa. Anh khoe có thể vẽ ngay trên cát hay giấy hình con ngựa oai phong đang phi nước kiệu. Gần 18 năm đi xuất khẩu lao động và ở lại làm ăn bên Nga, anh đã mua, đọc rất nhiều sách viết về cách nuôi, các giống ngựa, các cuộc đua. Ý tưởng vừa kinh doanh, vừa thỏa thích đam mê với loài vật này bắt đầu nhen nhóm trong anh.
* Cưỡi ngựa bên sông Hồng |
Về nước năm 2006, người đàn ông sinh năm 1971 này quyết tâm hiện thực hóa ý tưởng. "Trong túi lúc nào cũng thủ 30 triệu đồng, một mình một xe máy, tôi rong ruổi khắp vùng miền núi phía Bắc, nơi nổi tiếng có ngựa tốt, có mặt trong hầu khắp cuộc đua ngựa ở Phú Thọ, Bắc Hà. Đôi khi tôi phải nằm rừng để chỉ đạt một mục đích, tìm được con ngựa ưng ý", anh Bình cười nói.
Trong lần tìm mua ngựa tại một trang trại lớn ở Cao Bằng, anh đã gặp người vợ hiện nay, chị Yến. Cảm mến người thanh niên Hà thành phóng khoáng, chân thành và cũng có niềm đam mê với loài ngựa nên chị Yến đã đồng ý cùng anh Bình xuống đồng bằng làm ăn, sinh sống.
![]() |
Ông chủ Bình say sưa nói về ngựa. Ảnh: Hải Yến. |
Khi việc chuẩn bị hoàn tất, trước Tết Canh Dần vợ chồng anh Bình đưa một số ngựa ra bãi đá sông Hồng, nơi anh gắn bó từ nhỏ, bắt đầu khai trương dịch vụ cho thuê ngựa cưỡi. Với lợi thế rộng rãi, xung quanh là bãi cỏ, bãi lau, gò đất, gò đá và đặc biệt có một bãi cát trắng mịn, một bờ sông thơ mộng, dịch vụ mới lạ này lập tức thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Một số đoàn làm phim đã mời cả ngựa và chủ tham gia một số vai diễn.
Hiện tại, bãi cưỡi ngựa của ông chủ Bình có 4 con, gồm con nâu nhạt tên Hồng, con trắng đốm tên Hoa, con trắng tên Bạch, con nâu đậm tên Chiến, đều được chọn lọc và mang về từ trang trại ngựa thuần của bố vợ trên Cao Bằng. Còn trang trại trên Mê Linh của anh có hơn 10 con hầu hết là ngựa chửa và ngựa con. Anh khoe trong số đó có một con của Nga rất tuyệt, khi cứng cáp hơn, anh sẽ đem ra để mọi người được chiêm ngưỡng.
Khách ra bãi đá cưỡi ngựa khi bắt chuyện với anh Bình có thể thu được vô số kiến thức về các loài ngựa, nghệ thuật chơi ngựa cảnh, ngựa đua, hay thú vị hơn là hiểu về tâm lý ngựa. “Ngựa cũng biết đánh giá người cưỡi vì thế có người cứ quát mắng, la hét, cư xử sỗ sàng là nó biết và không cho cưỡi. Như con Chiến rất thẳng thắn, thông minh nên không phải ai cũng cưỡi được. Mình thường buộc nó một chỗ và chỉ cho những người đã có kinh nghiệm hay đủ sự can đảm cưỡi con Chiến thôi”, anh Bình tâm sự.
![]() |
Rất nhiều nam thanh nữ tú đến bãi đá sông Hồng để thử cảm giác cưỡi ngựa và ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. Ảnh: Hải Yến. |
Trong số 4 con tại bãi đá thì duy nhất một con ngựa đực lai màu nâu anh đặt tên là Chiến. Anh Bình coi nó như một người đàn ông trưởng thành. Anh vẫn nhớ như in kỷ niệm một lần đi ăn tiệc, uống rượu say và cưỡi ngựa về nhà. Trên đường đi, từ trên lưng ngựa, anh ngã lăn ra đất, con Chiến dừng lại và ngoái nhìn anh. Anh biết nó hiểu chuyện và chờ anh tiếp tục leo lên lưng nó để đi.
“Lúc nó dừng lại nhìn và chờ mình sao hạnh phúc thế. Đến khi ôm nó sao thấy mồ hôi ngựa thơm thế", vừa nói anh vừa cho con Chiến ăn, tay vuốt đoạn bờm xoã xuống mắt ngựa.
Khi mở dịch vụ cưỡi ngựa ven sông Hồng, anh Bình muốn các bạn trẻ có những trải nghiệm về sự can đảm đồng thời rèn luyện sức khoẻ, cảm thấy thoải mái trước một không gian rộng lớn. Với 20.000 đồng một lượt, bạn có thể cưỡi ngựa rong chơi khắp bãi sông. Các đôi đến chụp ảnh đám cưới thì giá 40.000 đồng và chụp thỏa thích không giới hạn thời gian.
Nói về kế hoạch tương lai, ông chủ chia sẻ: "Mình cùng một người bạn ấp ủ ý định thành lập đội kỵ sĩ Hà Nội gồm những thành viên yêu thích loài ngựa và cưỡi ngựa, sau này điều kiện đầy đủ sẽ mở bãi chọi trâu, đua ngựa như ở Bắc Hà (Lào Cai)".
Hải Yến