![]() |
Bị cáo Bùi Quốc Huy đi qua cổng toà án. |
Ông Bùi Quốc Huy và Trần Mai Hạnh được người nhà đưa đến TAND TP HCM bằng xe gắn máy, còn vợ chồng Phạm Sĩ Chiến đi bằng taxi. Bị cáo Võ Quang Thắng (nguyên phó ban thư ký báo Công An TP HCM) có mặt tại toà từ rất sớm, ngồi đọc báo ở vườn hoa.
Ngoài các quan chức trên, thu hút được sự chú ý của nhiều người là Lê Ngọc Lâm (Lâm “Chín Ngón”, nạn nhân của vụ tạt axit do đàn em của Năm Cam thực hiện). Bộ mặt của ông Lâm đã bị biến dạng hoàn toàn. Khi cùng vợ đến toà sáng nay, ông phải đeo khẩu trang.
Đúng 8h, chủ toạ phiên toà Bùi Hoàng Danh đã phổ biến cho các bị cáo các quyền và nghĩa vụ trong khi xét xử. Theo đó, nếu có lý do chính đáng các bị cáo có quyền yêu cầu thay đổi chủ toạ phiên toà, các thẩm phán, hội thẩm nhân dân, công tố viên, kể cả thư ký toà; yêu cầu đưa thêm những nhân chứng, vật chứng có lợi cho mình và đảm bảo sự thật của vụ án.
Hôm qua, toà án đã có dự đoán, với số nhân chứng, người bị hại và liên quan đến toà quá ít, hôm nay sẽ có yêu cầu của các bị cáo cũng như luật sư về việc bắt buộc một số đối tượng mới phải có mặt tại toà. Các thẩm phán còn tính đến phương án có yêu cầu thay đổi HĐXX. Tuy nhiên, sáng nay chỉ có một luật sư đề nghị cho các bị cáo được ngồi nghe đọc cáo trạng để đảm bảo sức khỏe. Chủ toạ phiên toà chấp nhận nhưng cũng yêu cầu đến phần liên quan bị cáo nào thì bị cáo đó phải đứng lên.
Tiếp đó, đại diện VKS công bố cáo trạng, được bắt đầu bằng phần nhận định chung về vụ án theo kết luận của cơ quan điều tra. Theo đó, Trương Văn Cam được xác định là bị cáo chính của vụ án. "Ông trùm" ngồi nghe với bộ mặt cúi gằm, thi thoảng lại lấy tay chải lên đầu, và cuốn những sợi tóc rụng quanh ngón tay.
Những bị cáo vốn là các quan chức đều giữ bộ mặt căng thẳng. Bùi Quốc Huy luôn có sẵn trong tay một bản cáo trạng để vừa nghe đại diện VKS đọc vừa nhìn vào. Phạm Sĩ Chiến để 2 tay lên thành ghế trước với bộ mặt ủ rũ. Riêng Trần Mai Hạnh thì chăm chú ghi chép.
Cũng trong sáng nay, đại diện VKS đọc cáo trạng về vụ sát hại trung Sĩ cảnh sát Phan Lê Sơn, các bị cáo có liên quan đều chăm chú lắng nghe. Nguyễn Đức Thịnh (con ruột Thọ “Đại uý”, đối tượng có liên quan đến vụ án đang bị truy nã) tỏ ra ngơ ngáo. Phạm Văn Minh (Minh "Bu") lặng lẽ ngồi nghe với khuôn mặt lỳ lợm cố hữu. Riêng bị cáo Văn Công Tiến chỉ ngồi cười, lắc đầu tỏ vẻ chán nản, nhăn mày liên tục.
Hôm 17/2, Năm Cam đã viết một bức thư gửi cho Ban chuyên án với nội dung: "... Sau 14 tháng nằm trong trại tạm giam, tôi đã nhận thức được tôi và gia đình đã có sai phạm rất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân... Tôi không oán giận gì cả mặc dù gia đình đã tan nát hết. Ngược lại tôi rất trân trọng và hoan nghênh việc làm Ban chuyên án. Tôi xin nói thật từ đáy lòng, nếu không ra tay quét sớm thì tệ nạn xã hội sẽ làm cả nước nói chung, TP HCM nói riêng mục nát và ung thối hết, thậm chí làm cho đất nước nghèo khổ thêm".
Luật sư Nguyễn Đăng Trừng (bào chữa cho Năm Cam), trả lời VnExpress, nói rằng ông chưa biết gì về nội dung bức thư. Ông gặp thân chủ của mình lần cuối cùng vào 20/2 và thấy Năm Cam vẫn mạnh khoẻ, tinh thần tốt. “Trương Văn Cam viết thư gửi cho Ban chuyên án không bàn bạc với luật sư, do vậy không ảnh hưởng gì đến nội dung bào chữa của tôi”, ông Trừng nói.
Nhiều luật sư tham gia tố tụng tại toà, phản ánh việc thời gian gặp gỡ bị cáo quá ít, khó có thể động viên hoặc nhắc nhở thân chủ. Ông Nguyễn Quốc Trường (bào chữa cho Đặng Hải Tương) cho biết bị cáo này bị cách ly, đến sát giờ mới đưa vào, vì vậy không có thời gian trao đổi. Do đó, theo thông báo của chủ toạ phiên toà, bắt đầu từ ngày mai, các bị cáo bị giam giữ cũng như tại ngoại sẽ phải có mặt tại phòng xử án lúc 7h30’ để đáp ứng yêu cầu của các luật sư.
Bài và ảnh: Hoài Thương - Bùi Đương