Thứ bảy, 21/9/2024
Thứ ba, 18/8/2015, 09:36 (GMT+7)

Ông bố trẻ hiến tạng cứu 5 người

Wang Yongli (Trung Quốc) qua đời, để lại cha mẹ già và con gái nhỏ. Anh hiến tạng cứu sống 5 bệnh nhân khác.

"Đây là bố Wang Yonglicủa con, bố rất hiền và hay chở con đi chơi. Con nhớ bố lắm", Wang Han 7 tuổi kể về bố mình. Ngày bố qua đời, em không hề hay biết.

Wang Yongli qua đời tại bệnh viện Xích Phong vì xuất huyết não, tràn dịch màng phổi và huyết áp cao. Trong ảnh, ông nội Wang Han không cầm được nước mắt khi thấy cháu gái khóc vì nhớ bố.

Biết tin con trai mình không thể qua khỏi, bố mẹ Wang đã quyết định hiến tạng con cho các bệnh nhân khác. Thận và gan của anh đã cứu sống 3 bệnh nhân và đôi giác mạc đem đến ánh sáng cho 2 người nữa. 

Wang Yongli đã ly dị vợ 3 năm trước. Ước nguyện duy nhất trước khi qua đời của anh là con gái được chữa khỏi bệnh. Bé mắc chứng u nguyên bào võng mạc và không còn ai thân thích ngoài ông bà đã già cả. Chi phí điều trị cho Wang Han vào khoảng 4.000 tệ mỗi tháng.

Mỗi khi có khách đến nhà, Wang Han luôn đem bộ đồ chơi bố đã tặng em ra khoe. Bé hiện đã học xong mẫu giáo.

Biết tin về Wang Yongli, các nhà hảo tâm đã đóng góp để Wang Han có thể trị bệnh và đi học. Gia đình còn đang nợ rất nhiều tiền nhưng ông bà em hy vọng may mắn sẽ đến với cô cháu gái nhỏ.

Minh Nguyên (Theo People's Daily)