Đêm bán kết thứ ba của Britain’s Got Talent 2018 được phát trực tiếp trên ITV tối 30/5. Màn ảo thuật của Marc Spelmann để lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Bước ra sân khấu, Marc Spelmann kể câu chuyện của bản thân: “Khi Tessa có bầu, cô ấy phát hiện bị ung thư vú nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua chuyện đó. Điều đó thật kỳ diệu và nó truyền cảm hứng cho màn biểu diễn của tôi. Tôi làm điều này cho những cô gái của mình. Họ là tất cả với tôi”.
Bắt đầu phần thi, Marc Spelmann yêu cầu các giám khảo chọn tấm thẻ có câu trích dẫn bất kỳ, quyển sách với hơn 1.000 vĩ nhân và sách Mr Stink. Sau khi Simon Cowell tiết lộ từ cuối cùng trong câu trích dẫn ở thẻ anh rút là chữ “Trái tim”, Marc Spelmann gây bất ngờ với bức vẽ trái tim do con gái anh thực hiện, đặt sẵn trên bàn Simon Cowell.
Tiếp theo, giám khảo Alesha Dixon nói nhân vật cô chọn ngẫu nhiên trong cuốn sách vĩ nhân là Ghandi, Marc Spelmann lật bức tranh ghép sẵn trên sân khấu, có hình ảnh nhà lãnh đạo. Trong video, con gái anh cũng nói từ “Ghandi”.
Giám khảo thứ ba, Amanda Holden, nói cô nghĩ đến John Lennon khi đọc cuốn sách được đưa ban đầu. Marc Spelmann nhanh chóng chỉnh lại bức tranh ghép và hình ảnh mới là bức chân dung John Lennon.
Marc Spelmann với bức ảnh ghép Ghandi. Ảnh: Rex. |
Giám khảo Amanda Holden nhận xét: “Ôi trời, tôi không biết tại sao anh có thể làm như thế. Dù ảo thuật thật phi thường nhưng màn biểu diễn này còn giàu cảm xúc với câu chuyện ẩn chứa phía sau”. Marc Spelmann vào bán kết Britain’s Got Talent nhờ nút vàng đặc cách do MC Ant McPartlin bấm chọn.
Britain’s Got Talent là sân chơi tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Anh. Chương trình bắt đầu phát sóng từ năm 2007 với các giám khảo nổi tiếng như Simon Cowell, Amanda Holden, Piers Morgan, David Hasselhoff, Michael McIntyre, Alesha Dixon, David Walliams. Năm nay, cuộc thi gây tranh cãi khi cho phép quá nhiều thí sinh nước ngoài tham gia. Kênh ITV phát sóng năm ngày liên tiếp các đêm thi bán kết, trước khi công bố danh sách thí sinh vào chung kết.