Người đàn ông vuốt ve, hôn bé gái trên tàu ở Trung Quốc. Video: Shanghaiist.
Hình ảnh do một hành khách trên chuyến tàu tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ghi lại và đăng lên mạng hôm 27/10 cho thấy người đàn ông ôm một bé gái vào lòng và có những cử chỉ vuốt ve cơ thể, kéo áo, thậm chí là cố hôn vào môi cô bé. Đứa trẻ gọi người đàn ông là bố, sau đó khóc để cầu cứu mẹ và bà, nhưng hai người này chỉ chăm chú sử dụng điện thoại di động và không can thiệp, theo Shanghaiist.
Hành vi này của người đàn ông châm ngòi cho làn sóng giận dữ và phản ứng gay gắt của người dùng mạng xã hội Trung Quốc, buộc cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra.
Trong tuyên bố hôm 31/10, cảnh sát xác nhận người đàn ông này mang họ Chu, 30 tuổi, và bé gái 5 tuổi là con của anh ta. Sau khi xác định hai người là bố con, cảnh sát cho rằng hành vi của Chu không phải là lạm dụng tình dục và không bị truy cứu.
Quyết định này khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ hơn, bởi họ cho rằng đây rõ ràng là hành vi quấy rối. Bài đăng video sự việc trên Weibo nhận được hơn 20.000 bình luận, trong đó nhiều người chỉ trích việc cảnh sát không bắt Chu.
"Có thật là họ đang nói người bố không thể quấy rối con gái mình không?", một người bình luận. "Nếu ông ấy làm điều đó ở nơi công cộng, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau cánh cửa", người khác viết.
Hồi tháng 8, một thanh niên 18 tuổi bị chụp ảnh khi đang sờ soạng người em gái nuôi tại một ga tàu ở Nam Kinh. Sau khi bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, cảnh sát đã bắt anh ta và thẩm vấn bố mẹ, trong khi cô em gái nuôi được chuyển tới nơi chăm sóc đặc biệt.
Ánh Ngọc