Chào mọi người,
Đọc nhiều bài viết tìm bạn đời quá, nên tôi cũng mạo muội viết vài dòng lên đây, hy vọng qua chuyên mục này sẽ tìm được người đồng cảm.
Tôi là ông bố đơn thân, vì một số lý do nên không tiện chia sẻ ở đây. Hiện tôi nuôi con nhưng tuyệt nhiên là độc thân, không có bất kỳ ràng buộc gì với ai, chẳng có mối quan hệ nào không rõ ràng.
Tôi đang ở cùng ba mẹ ruột, sống ở Biên Hoà, không hút thuốc, chỉ uống bia xã giao, uống xong là về nhà ngủ. Hiện tôi đang làm bảo trì cho công ty, thời gian rảnh chạy taxi để kiếm thêm thu nhập. Nhà cửa, đất đai có sẵn do ba mẹ để lại, nên dù nuôi con một mình, tôi sống rất thoải mái.
Tôi cao 1m68, nặng 68 kg, gương mặt trung bình khá (tôi tự đánh giá, mong mọi người đừng cười nghen). Tính tôi thích đơn giản, không cầu kì, luôn tôn trọng phụ nữ. Tôi rất thích câu "không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng nhành hoa".
Tôi quan niệm nam nữ bình đẳng, vì bây giờ phụ nữ cũng đi làm, kiếm tiền như đàn ông. Khi xảy ra mâu thuẫn, tôi mong ngồi lại giải quyết vấn đề, chứ không nên im lặng, làm mất hoà khí và tình cảm. Tôi thích lãng mạn, thích nơi yên tĩnh, nghe nhạc, xem phim và đi du lịch đây đó cùng người mình yêu. Tôi theo đạo Thiên chúa.
Tôi mong tìm được người hiểu, cảm thông, không cần quá sâu sắc, chỉ cần biết quan tâm, yêu thương một chút, ngoại hình dễ nhìn, theo đạo càng tốt. Hy vọng người ấy có thể làm tri kỷ, có người cùng đi cho có đôi có cặp. Về chuyện tương lai, tôi không thể hứa trước điều gì, bởi hứa là phải làm được. Bởi vậy hữu duyên thì sẽ gặp nhau. Ai thật sự nghiêm túc, muốn làm quen, hãy gửi cho tôi số điện thoại nhé.
Thân chào mọi người.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Nhật Trường
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nam
