Đoạn chia sẻ của một cô gái trẻ tên Hồng Nhung về ông bố 60 tuổi dễ thương đang gây sốt trên mạng. Status hiện nhận được hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm bình luận.
Hôm trước tôi bảo: "Bố ơi con nghi cái cây loằng ngoằng kia là giống hoa hồng leo lắm" và kia là thành phẩm của hôm sau (ảnh). Trong tiềm thức, tôi mặc định bố là người làm tất cả mọi việc, kể cả việc nhà.
Nhà tôi có 3 người: bố, mẹ và tôi. Tôi 20 tuổi nhưng bố đã 60 rồi. Ấy thế mà tôi và mẹ không phải làm một việc nào. Nhà tôi tính đến giờ là không có máy giặt, tại ở quê mẹ cũng tiếc. Nhà lại có 3 người, thôi thì giặt tay, mà cũng sạch hơn. Và bố là người giặt.
![Dàn cây leo hoa hồng bố Nhung làm cho con gái.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/10/05/chu-6636-1538710187.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wFTBIfLbNmZVelqsSoEXog)
Dàn cây leo hoa hồng bố Nhung làm cho con gái. Ảnh: NVCC.
Cơm nước bố cũng nấu nốt, mà món nào cũng ngon. Tôi ở quê nhưng 20 tuổi rồi vẫn chưa tự nấu một bữa hoàn chỉnh bao giờ. Tôi chỉ phụ bố nhặt rau, rửa rau. Mỗi khi hỏi bố xem còn gì làm không, bố lại bảo: "Lên nhà". Mẹ thỉnh thoảng cũng kêu con gái con đứa 20 tuổi đầu rồi, xuống học bố nấu ăn nhưng xuống thì lại bị đuổi lên. Không phải tôi và mẹ lười mà là vì bố chăm và thương hai mẹ con bởi nhiều lý do.
Nhiều lúc bố không khác gì trẻ con. Tôi mà dỗi gì là bố lại chủ động nói chuyện trước, có hôm múa may mấy thế võ như trong phim chưởng xong đập luôn vào cái quạt làm nó đổ liểng xiểng. Tôi cười phá lên, mẹ cũng vừa bực vừa buồn cười. Rồi có lần đang nằm trên giường, bố độc thoại thế này: "Ề có một cái gì đó", "à một hạt bí", giơ lên xong bảo "ăn luôn"... không khác gì trẻ con".
![Nhung được bố chiều chuộng, ít phải làm việc nhà để tập trung học tập.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2018/10/05/nhung1-7849-1538710187.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-IsJctkLkLcMULfI4JWMtQ)
Nhung được bố chiều chuộng, ít phải làm việc nhà để tập trung học tập. Ảnh: NVCC.
Chia sẻ với VnExpress, Hồng Nhung cho biết cô đang là sinh viên Đại học Thăng Long, Hà Nội, hiện sống ở Quốc Oai. Bố mẹ cô đều là người thứ hai của nhau. Các anh chị đều đã lập gia đình hết nên chỉ còn cô sống cùng bố mẹ.
"Cả bố mẹ đều làm xây dựng bên ngoài vất vả. Vì thế khi về nhà bố giành hết phần nấu nướng, giặt giũ để mẹ nghỉ ngơi. Mấy chục năm rồi vẫn vậy. Bố thương mẹ vất vả, nhiều thiệt thòi ở cuộc hôn nhân trước nên luôn muốn bù đắp cho mẹ", Nhung chia sẻ.
Sở dĩ bố không cho cô làm nhiều việc vì thương con gái gầy guộc, chỉ muốn con tập trung cho việc học hành. Dù vậy, cô vẫn quan sát mọi việc bố làm, nhờ bố chỉ dẫn nên việc gì cũng làm được. Đến chơi nhà bạn bè, hay đi liên hoan, cô vẫn tự tin vào bếp trổ tài, nấu nhiều món ngon.
Khoảng cách giữa hai bố con là 40 tuổi, nhưng Nhung không cảm thấy có bất lợi hay ngượng ngùng gì. Điều cô trăn trở là bố mẹ sẽ nhanh già, không có nhiều thời gian để báo hiếu.
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình, cho biết hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn chăm sóc tốt cho con, và coi đó là hạnh phúc của mình. Trong trường hợp trên, Nhung được bố mẹ chiều chuộng ở nhà nhưng vẫn ngoan ngoãn, học giỏi, không bị ỷ lại, luôn tự ý thức được việc mình làm, nên không có gì phải lo ngại. Tuy nhiên theo bà, bố mẹ nên tạo điều kiện cho con làm một số việc trong nhà để cân bằng, thực hành nhiều hơn, tăng tính tự giác và chủ động. Việc đó sẽ giúp ích cho cuộc sống của con sau này.
Mộc Miên