Giờ ngồi ngồi đây ngẫm lại số nợ 700 triệu đồng và nhân cách của tôi đã mất hết rồi mọi người ạ. Tôi 38 tuổi, có vợ con, hai bên nội ngoại không khá giả, quanh năm làm nông đủ sống qua ngày. Tôi làm công việc văn phòng, thu nhập tháng tầm 15 triệu đồng.
Năm dịch Covid bùng phát nên kinh tế cũng khó khăn, được bạn bè chỉ cách kiếm tiền online, từ đó tôi biết đến cờ bạc online. Ban đầu họ thả cho, ăn được mấy chục triệu đồng trong một tuần làm tôi rất hưng phấn, nghĩ mình sẽ kiếm được thu nhập từ đây. Vài tháng sau khi rành cách đánh, phương pháp đọc cầu, từ đó là chuỗi ngày thua liên tục, đánh ít thua ít, đánh nhiều thua nhiều, càng thua càng thích gỡ, càng đánh càng to để nhanh chóng gỡ lại số tiền đã thua. Cái kết của tôi là cháy tài khoản.
Lúc đầu tôi tự xoay tiền bằng cách vay tín chấp, mở thẻ tín dụng... xong thua hết rồi chuyển sang vay mượn bạn bè, người thân, mỗi người vài ba triệu đồng nạp vô để gỡ. Tôi mượn một, hai lần đầu, họ cho mượn, thế nhưng mượn hoài họ sợ không dám cho nữa, bởi tôi không trả đúng hẹn được. Xong tôi cầm xe, máy tính, giấy tờ... để gỡ nhưng vẫn thua. Giờ nhìn lại số nợ 700 triệu đồng, con số quá lớn đối với tôi, rồi nhân cách của một con người cũng đánh mất. Vợ con đã tha thứ bao nhiêu lần rồi, tôi trách mình sao quá ngu muội để cõng đống nợ này.
Con xin lỗi cha mẹ vì đã làm cha mẹ phiền muộn bấy lâu nay. Mọi người ai đã vượt qua cảnh vỡ nợ cho tôi xin lời khuyên để làm lại cuộc đời. Chân thành cảm ơn.
Thế Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.