Olympus đã được 92 "tuổi". Ảnh: Styleegine. |
Sau nhiều lần quanh co, hãng máy ảnh 92 tuổi này cuối cùng đã chính thức thừa nhận hàng loạt các thương vụ mua bán khó hiểu trị giá hàng tỷ USD vốn là chủ đề cho những cuộc tranh cãi gần đây. Trước đây, Olympus luôn giải thích rằng các khoản này là tiền trả phí tư vấn hoặc cho các thương vụ mua bán cổ phần của những công ty nhỏ trên thị trường.
Hành động thừa nhận này xảy ra sau khi nhà đầu tư và là cựu CEO của hãng Michael Woodford khơi mào các mối lo ngại về các thương vụ của Olympus và yêu cầu kiểm tra. Cuộc điều tra nội bộ cho thấy đã có sự sắp xếp để công ty che giấu những khoản mất mát do đầu tư từ những năm đầu của thập kỷ 1990. Olympus đã biến tấu các khoản mất mát này bằng việc dùng các quỹ đầu tư với những thương vụ gây nhiều tranh cãi như vụ mua một công ty công nghệ y tế của Anh Gyrus Group PLC hay vụ mua 3 công ty nhỏ khác của Nhật.
Tại buổi họp báo, Chủ tịch Olympus, ông Shuichi Takayama cho biết hiện chưa thể khẳng định số lượng mất mát là bao nhiêu nhưng đã có thể có cơ sở khẳng định rằng những hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng những năm qua không hề tăng trưởng. Ông Takayama cũng lên án 3 nhà điều hành đã che giấu vụ này cho đến khi nó được lộ ra gần đây. Cả ba vị này, bao gồm giám đốc Tsuyoshi Kikukawa, phó chủ tịch Hisashi Mori và kế toán trưởng Hideo Yamada đều đã bị cho nghỉ hoặc buộc từ chức.
Theo tờ Nhật báo phố Wall, ngoài việc đối mặt với nỗi xấu hổ vì tai tiếng, Olympus còn có thể bị rơi vào danh sách đen bị loại khỏi sàn giao dịch chứng khoán Tokyo do các báo cáo tài chính sai lệch của mình.
Nguyễn Hà