![]() |
Kim Clijsters (phải) là chủ lực của quần vợt Bỉ tại Olympic 2012 |
Thậm chí, nhờ Olympic, Kim Clijsters đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về quần vợt, trước khi cô chính thức gác vợt vào cuối năm nay. Đó là cảm giác cô mặc đồng phục như các đồng đội trong đoàn thể thao Bỉ, đeo ba lô như thời cô còn là học sinh. "Sau 15 năm thi đấu ở WTA, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi," cựu cây vợt số 1 thế giới nói. "Thật thú vị, cứ như thể tôi đang trở lại thời đi học."
Sau giải Mỹ mở rộng - nơi cô từng 3 lần vô địch - vào cuối năm nay, Clijsters sẽ giải nghệ. Vì thế cô không còn cảm thấy áp lực mà thoải mái trước các sự kiện lớn. Tại Wimbledon cách đây 1 tháng, cô đã nói đến Olympic với sự chờ đợi đầy háo hức. "Tôi có thể được mặc trang phục mà tôi yêu thích. Chẳng hạn như một chiếc váy đỏ".
Trên mặt sân cỏ Wimbledon, cô chỉ mới 2 lần vào đến bán kết vào các năm 2003 và 2006. Riêng tại giải All England Club trong năm nay, cô đã thua cây vợt Angelique Kerber của Đức ở vòng 4. Theo kết quả bốc thăm, Clijsters sẽ gặp đối thủ Roberta Vinci của Italia ở vòng 1.
Trong sự nghiệp của mình, cây vợt 29 tuổi người Bỉ đã giành 41 danh hiệu WTA. Ở giải Grand Slam, cô 3 lần vô địch Mỹ mở rộng vào các năm 2005, 2009, 2010 và giải Australia Open năm 2011. Tháng 5/2007, Clijsters tuyên bố gác vợt nhưng gần 2 năm sau,cô đã trở lại.
Theo tạp chí Forbes, Clijsters là cây vợt có thu nhập cao thứ 5 thế giới trong năm qua.
Anh Hào