- Chị cảm thấy thế nào khi thường xuyên bận rộn với công việc và chăm sóc ba con nhỏ?
- Nói thật là vất vả lo toan gấp bao nhiêu lần thì thương yêu cũng nhân lên bấy nhiêu. Tôi nghĩ khi chúng ta lần lượt đón những đứa con chào đời, những khó khăn, áp lực, khổ ải đều sẽ trải qua, tự chúng ta sẽ vượt qua được "ngưỡng" của chính mình. Sự vất vả thực sự có cái giá xứng đáng của nó. Vì vậy, hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì đang có.

Với Ốc Thanh Vân, chiếc giường có "sức mạnh phi thường", là nơi để vợ chồng thủ thỉ, tâm tình, hàn gắn yêu thương.
- Ông xã giúp đỡ chị ra sao trong việc chăm sóc các con?
- Anh Trí là một người chồng, người cha tốt. Anh biết việc chăm con nhỏ không hề dễ dàng và rất vất vả nên bất cứ khi nào rảnh, anh đều phụ vợ chơi, cho ăn hoặc tắm cho con. Trong gia đình tôi, không có sự phân chia là chồng chỉ kiếm tiền, còn việc chăm con, nội trợ là của vợ. Chúng tôi sẽ cùng làm, san sẻ bất cứ khi nào có thể.
- Anh chị giải quyết thế nào khi gặp mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái?
- Đối với nhà tôi, chuyện lục đục thường tỷ lệ nghịch với dân số trong nhà, tức là con càng nhiều thì vợ chồng cãi nhau càng ít. Nghe hơi buồn cười nhưng thực sự là vậy. Hơn 5 năm nay, kể từ khi có Coca (5,5 tuổi), ngày cãi nhau 5 lần, từ khi có Cola (3,5 tuổi) tuần cãi nhau 3 lần và từ khi có Cacao (21 tháng) thì tháng cãi nhau một lần thôi.

Dù bận rộn, Ốc Thanh Vân vẫn không quên chăm sóc, chuẩn bị chu đáo cho thế giới riêng của vợ chồng, con cái.
- Nhiều mẹ bảo nhau, bí quyết để vợ chồng "phá băng" nếu có giận hờn xảy ra vợ chồng phải luôn ngủ chung giường. Chị nghĩ sao về bí quyết này?
- Theo tôi, vợ chồng ngủ riêng khi có lý do chính đáng thì sẽ không sao. Ví dụ nhà tôi, vì có con nhỏ, đôi khi vợ chồng phải ngủ riêng. Khi tôi chăm bé nhỏ, anh Trí sẽ chăm bé lớn. Nhưng rõ ràng những lúc như vậy, vợ chồng ít chia sẻ, không có những câu chuyện vui, tự nhiên cũng lạnh nhạt hơn. Vì vậy, nếu không có lý do chính đáng nào, tôi nghĩ vợ chồng nên ngủ chung phòng, chung giường.
Thế giới riêng của vợ chồng, của giấc ngủ, của chiếc giường rất quan trọng. Sự gần gũi, thân mật giữa vợ chồng mỗi đêm là điều không thể xem thường. Với tôi, chiếc giường thậm chí còn là hiện thân của người vợ, người mẹ. Một người phụ nữ bước ra đường đẹp từ đầu đến chân nhưng bỏ bê chiếc giường của vợ chồng, con cái thì e rằng bổn phận chưa tròn. Chúng ta không bàn đến không gian phòng ngủ và chiếc giường đẹp như ở resort vì nó phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình. Nhưng chiếc giường gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, phẳng phiu, bộ chăn gối đệm êm ấm, thoải mái là điều chúng ta có thể làm được.

Những giờ phút vui đùa bên con cái là hạnh phúc lớn của bà mẹ 3 con nổi tiếng này.
- Vậy chị dành những tiêu chí nào cho chiếc giường nhà mình?
- Tôi luôn chăm sóc rất kỹ cho chiếc giường nhà mình, chọn những sản phẩm tốt, gợi được cảm hứng cho cả nhà. Tôi thường ưu tiên sản phẩm của Việt Nam, vừa túi tiền mà vẫn đảm bảo chất lượng, vải cotton mềm, mát, thiết kế trang nhã, đường may đẹp, đệm bông tinh khiết thì rất phẳng và êm, ngủ sướng lắm! Riêng khoản này, tôi có kinh nghiệm dùng sản phẩm của nhãn Sông Hồng, là khách hàng lâu năm. Tôi rất yên tâm khi sử dụng hàng thương hiệu chăn ga gối Sông Hồng.
- Chị từng chia sẻ vẫn muốn sinh thêm con. Chị thấy mình vẫn chưa đủ "phê" khi đã có tới ba nhóc tỳ rồi sao?
- "Phê" trong hạnh phúc thì đúng hơn. Tôi thích một gia đình lớn với nhiều con. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mình sẽ bỏ hết tất cả chỉ để quay cuồng với việc làm cha mẹ. Chúng tôi vẫn làm việc mình yêu thích, lập kế hoạch tài chính, chăm sóc bản thân, coi trọng mối quan hệ vợ chồng, nhiều khi chấp nhận một vài thứ thiệt thòi cũng không sao, vui vẻ và tự nguyện thôi.
Thu Ngân