Nhân dịp Michael Phelps lập kỷ lục Thế vận hội khi đoạt chiếc huy chương thứ 19 hôm 31/7, Tổng thống Obama đã viết lời chúc mừng kình ngư này trên trang Twitter cá nhân của ông. Nhưng không chỉ có vậy, hôm 1/8, người đứng đầu nước Mỹ còn trực tiếp gọi điện tới tận hồ bơi để ngợi khen thành tích của Phelps.
Chưa hết lâng lâng vì lời chúc của Obama trên Twitter, Phelps mô tả cuộc gọi của Tổng thống Mỹ ngày hôm sau là "điều tuyệt vời".
Phelps tranh tài ở bán kết nội dung 100 mét bướm. Ảnh: AFP. |
"Tôi nhấc máy và một giọng nói vang lên 'Có phải Michael đang nghe máy' 'Vâng'. 'Làm ơn giữ máy để nói chuyện với Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ", Phelps kể lại với các phóng viên hôm thứ năm sau khi giành quyền vào bán kết nội dung 100 mét bướm.
Phelps tiết lộ rằng trong lúc trò chuyện, Tổng thống Obama nói rằng cả nước ủng hộ anh và tự hào với những gì anh thể hiện. "Ông ấy kết thúc bằng lời nhắn 'cậu hứa là sẽ nói với mẹ cậu rằng tôi gửi lời chào bà ấy", kình ngư 27 tuổi nói thêm.
Mẹ của Phelps, bà Debbie, người đã đơn thân nuôi dạy anh và hai người chị, được cho là có đóng góp rất lớn tới thành công của kình ngư này. Bà giúp anh năng động và luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ con trai ở mọi cuộc đua Phelps tranh tài.
Sau cuộc gọi của Obama, Phelps tiếp tục thi đấu thành công. Anh lọt vào chung kết 200 mét cá nhân hỗn hợp và đã đoạt HC vàng nội dung này hôm qua - chiếc HC vàng thứ 16 trong 20 lần đứng trên bục nhận huy chương ở Thế vận hội. Ngoài ra, Phelps còn lọt vào chung kết và đứng trước cơ hội đoạt một HC vàng nữa ở nội dung 100 mét bướm (thi đấu trong hôm nay).
Phương Minh