Chuck Hagel (trái) và John Brennan (phải) hôm qua lắng nghe Obama phát biểu trong buổi lễ đề cử tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP |
Ông Obama hôm qua phát biểu tôn vinh Bộ trưởng Quốc phòng vừa về hưu, ông Leon Panetta, trước khi chính thức đề cử ông Hagel và Brennan, đồng thời kêu gọi Thượng viện không lần lữa khi phê duyệt những sự bổ nhiệm quan trọng này. Việc bổ nhiệm của chính phủ thường là những sự kiện căng thẳng ở Mỹ bởi trong phiên điều trần phê chuẩn, các thượng nghị sĩ cơ hội để loại bỏ những ứng cử viên không mong muốn.
Theo AFP, sự thay thế hai vị trí chủ chốt trong đội an ninh quốc gia của ông Obama trong nhiệm kỳ hai dự kiến nhận được sự đồng thuận cơ bản từ phía Thượng viện, mặc dù ông Hagel vừa bị các nghị sĩ đảng Cộng hòa chỉ trích nặng nề về lập trường đối với Israel và Iran.
Obama cho rằng sự bổ nhiệm của mình mang tính "lịch sử", và ông Hagel sẽ là cựu binh chiến tranh Việt Nam đầu tiên đứng đầu Bộ Quốc phòng, một trong số ít những bộ trưởng bị thương trong chiến tranh.
Nếu được Thượng viện phê duyệt, ông Hagel, 66 tuổi, sẽ phải giải quyết việc cắt giảm quan trọng đối với chi tiêu quân sự trong khi dần giảm sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan, đồng thời chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất tại Iran hay Syria.
Còn ông Brennan, 57 tuổi, từng có 25 năm phục vụ tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), và là một chuyên gia Trung Đông, biết tiếng Arab. Ông được đề cử để thay David Petraeus, người từ chức hồi tháng 11/2012 sau khi thừa nhận về mối quan hệ ngoài luồng với người viết hồi ký cho mình, cô Paula Broadwell. Obama ca ngợi đạo đức nghề nghiệp của Brennan, cho rằng "John là một huyền thoại kể cả trong Nhà Trắng".
Được đào tạo để trở thành một điệp viên, Brennan nhanh chóng tiến thân thành một chuyên gia chống khủng bố và là giám đốc tại chi nhánh Nam Á và Cận Đông của CIA. Cho tới năm 1995, ông là trợ lý của George Tenet, quyền giám đốc CIA ở thời điểm đó và sau này trở thành giám đốc lâu năm nhất tại đây. Brennan cũng từng là giám đốc tạm quyền của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ từ năm 2004 tới tháng 8/2005.
Trọng Giáp