Tuổi niên thiếu và thanh xuân của bà dành cho kháng chiến. Hòa bình, nhà nghèo, thương tật, bà "tự kiếm" một đứa con vào năm 1987. Hai mẹ con sớm hôm lủi thủi với mảnh ruộng, rau cháo qua ngày.
Nhưng rồi một người đàn ông tìm đến. Đó là ông Đinh vẫn thường hay giúp đỡ mẹ con bà. Sự trống vắng đàn ông trong gia đình khiến người đàn bà 34 tuổi ở làng quê Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam, mềm lòng. Bà chấp nhận sự có mặt của người đàn ông, đã có vợ và 3 con, trong gia đình mình. Năm 1991, ông Đinh về sống chung với bà, một năm sau đứa con chung của họ ra đời.
Nhưng nghiệt ngã ập đến khi Mai, bé gái con riêng của bà, trở thành thiếu nữ. Khi tròn 15 tuổi, những khi mẹ vắng nhà, ông Đinh nhiều lần gạ gẫm, sàm sỡ cô bé. Để giữ hạnh phúc muộn màng vừa tạo dựng, người mẹ nín nhịn và đưa con gái gửi nhờ nhà một người bạn thân. Cứ tưởng vậy là yên ổn.
Năm 2006, Mai trở về thăm mẹ đúng vào dịp tết... Ngày 31/1/2006 (mồng 3 tết), lợi dụng uống rượu say, ông Đinh tiếp tục giở thói sàm sỡ với con riêng của vợ. Sợ hàng xóm biết chê cười, bà lật đật đưa con qua ngủ ở nhà dì ruột. Không có cơ hội thực hiện dã tâm, ông đánh bà một trận tơi bời, rồi lấy dao tự cắt vào tay mình đòi tự tử. Ông Đinh cho rằng: “Vợ đã dám cả gan đưa con gái mình đi gửi ở nhờ trong những ngày tết, làm hàng xóm chê cười”.
Hơn một tuần sau, ông lại uống rượu đòi "yêu" Mai. Người mẹ đưa con đi nơi khác. Ông Đinh gằn giọng: “Trong nhà này tao muốn làm gì thì làm! Nói cho ai biết là tao giết cả mẹ con mày...”. Kể đến đó bà nghẹn lời trước vành móng ngựa...
Ông chồng bà lồng lộn: “Tao sẽ giết mi, tao lấy con gái mi, mi làm chi tao...”. Bà khóc nhưng vẫn cứng cỏi: “Nếu như vậy là loạn luân...”. Người mẹ lại bị đánh. Không kìm nổi, trong lúc quẫn trí, bà quờ tay được chiếc búa đóng đinh và vung lên...
Khi tòa tuyên án, bà chỉ xin được chết vì đã phạm tội tày đình. Những người dự tòa, từ hội đồng xét xử cho tới người dự khán, đều thương cảm bà và cái gia đình bất hạnh.
Nhiều người mừng cho bản án 30 tháng tù thấu tình đạt lý dành cho bà. Nhưng giữa cuộc đời mênh mông này vẫn còn có rất nhiều người mẹ nín nhịn bất lực nhìn chồng giày vò con gái riêng của mình... Công lý nào sẽ dành cho những phần đời bất hạnh này?
(Theo Tuổi Trẻ)
*Tên nhân vật đã thay đổi