![]() |
Tổng thống Putin đón nhận tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam. |
Cách đây hơn 3 tháng, lực lượng cảnh vệ Việt Nam đã bảo vệ an toàn tuyệt đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và để lại cho cơ quan an ninh Mỹ nhiều điều bất ngờ. Qua lần đó, ta cũng thu được những kinh nghiệm quý báu để tiến hành bảo vệ Tổng thống V. Putin với quy mô không kém gì so với Tổng thống Mỹ...
Để chuẩn bị cho chuyến thăm, lực lượng bảo vệ hai bên đã phải "vào cuộc" trước đó hàng tháng. Phía Nga đưa sang 2 đoàn tiền trạm và một đoàn tổng tiền trạm... Cách làm việc của cảnh vệ Nga khác rất nhiều so với Mỹ. Thứ nhất, cảnh vệ Nga chỉ đặt vấn đề “phối hợp” với bên Việt Nam trong bảo vệ, chứ không đặt điều kiện. Tuy nhiên, khi khảo sát địa hình và bố trí lực lượng, người Nga làm rất kỹ, dường như không có gì qua mắt họ.
Thứ hai, cảnh vệ Nga thích sự kín đáo, tế nhị chứ không phô trương hay “ra oai” như lực lượng an ninh Mỹ. Chính vì vậy, số cảnh vệ đi theo Tổng thống đều là những anh đẹp trai, nom hiền lành, dễ mến và thật đáng yêu.
Thứ ba - điểm khác cơ bản nhất, là trong lúc làm việc, “chất” anh em, đồng chí vẫn còn “ngấm” trong máu của cảnh vệ hai bên. Họ vẫn xưng hô “đồng chí”, dành cho nhau những cái vỗ vai thân mật, những nụ cười ấm áp. Nhiều cán bộ an ninh từng học ở Liên Xô trước kia cũng nhân đợt này thăm hỏi những thày giáo Nga, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp về đất nước Nga hùng vĩ với con người đôn hậu và một “tính cách Nga” thấm sâu vào máu thịt nhiều thế hệ Việt Nam.
Chính vì thế, trong quá trình chuẩn bị kế hoạch, hai bên không có vấn đề gì phải tranh luận nhiều. Nhưng chính sự tin cậy của bạn làm cho cảnh vệ ta phải cẩn trọng hơn.
Đội bảo vệ 52 người đi theo Tổng thống hầu hết chỉ ghi chức danh ngắn ngủi: “Sĩ quan lâu năm”. Một điều bất ngờ là bạn Nga thông báo để lại toàn bộ vũ khí trên máy bay. Họ tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng an ninh Việt Nam. So với đoàn Mỹ, đoàn Nga đi ít người, đội bảo vệ cũng vậy nhưng lại sử dụng phương tiện thông tin nhiều hơn và đặt cho ta những yêu cầu khắt khe trong việc đảm bảo thông tin liên lạc giữa Tổng thống và Mátxcơva. Đợt này, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn đã trực tiếp kiểm tra công tác an ninh ở khách sạn Daewoo và sân bay.
Nếu như đoàn Tổng thống Mỹ từ sân bay về Hà Nội, xe chạy nhanh chóng mặt thì Tổng thống Nga đi rất chậm, chỉ khoảng 30 km/h. Chính Tổng thống Putin đề nghị như vậy để ông có thời gian ngắm nhìn phong cảnh Việt Nam. Tại khách sạn, Tổng thống cũng ở tại căn phòng 1725 - căn phòng mà ông Bill Clinton đã ở.
Ấm áp tình cảm cảnh vệ Nga - Việt
Ngay khi tới khách sạn Daewoo, tại phòng khách trên tầng 16 đã có cuộc gặp gỡ cảm động giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh cảnh vệ và lãnh đạo Cục Cảnh vệ Liên bang Nga. Đại tá Lê Văn Kinh và ông E. A. Murov ôm hôn nhau thắm thiết - cái hôn không mang tính ngoại giao mà nặng tình đồng chí, bè bạn. Ông Murov nom phúc hậu như những ông già Nga trên phim ảnh. Ông có vẻ ngạc nhiên về khí hậu hanh khô như cuối thu của Hà Nội những ngày này, bởi lẽ ông đã nhiều lần biết thế nào là mưa xuân, là mưa phùn gió bấc. Ông kể về cái thú uống chè xanh, về sự thảnh thơi khi buổi chiều dạo mát trên bờ biển Vũng Tàu, nơi ông từng là Tổng Lãnh sự Liên Xô những năm 1989-1991. Ông Murov tặng Bộ Tư lệnh cảnh vệ Việt Nam chiếc ấm Samova và dặn: “Các đồng chí đừng cất mà phải mang ra pha trà. Thế là mỗi lẫn dùng trà, các đồng chí lại nhớ đến chúng tôi”. Đại tá Kính dặn ông nên nghỉ sớm để giữ sức khỏe và chúc ngủ ngon. Ông cười đôn hậu: “Chắc là ngon thôi, ngủ trong vòng tay bè bạn dứt khoát là ngon!”.
(Theo An Ninh Thế Giới, 7/3).