Em là người phụ nữ nhẹ nhàng, thích cuộc sống giản dị, bình yên. Em đã sống ở Hà Nội từ khi tốt nghiệp, làm việc ở đây trong nhiều năm. Hiện em ở khu vực rìa Hà Nội, hàng ngày đi làm cách nhà 8 km. Công việc của em các năm qua tiến triển tốt, phù hợp với quá trình học tập và nhiều năm tích lũy kinh nghiệm. Em sống độc lập từ lúc ra trường. Cuối tuần rảnh rỗi, em thích dành thời gian cho các cháu em, đưa chúng đi đây đó hoặc ngồi dạy tiếng Anh với hy vọng các cháu có thể học hành tiến bộ hơn. Hoặc em dành thời gian chuyện trò cùng bố mẹ, lắng nghe tâm tư của các cụ để xem mình có thể làm gì.
Mùa hè chẳng biết bao giờ mới chấm dứt anh nhỉ? Có lúc đi bộ quanh hồ Tây, em thấy hoa nở rực rỡ quá. Đôi khi nổi hứng, em ngắt một cành hoa nhỏ và cắm ở bàn làm việc. Vừa làm vừa ngắm, em thấy dường như mùa hạ đang ở trên bàn của mình. Đôi khi những chuyến đi công tác xa cho em nhiều trải nghiệm, được ngắm nhìn cuộc sống ở khắp nơi, để khi về nhà cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.
Trong công việc, em thường tập trung, gần như không làm việc riêng nên không ngại ngồi vị trí ít người muốn, đó là ngồi ngay cạnh cửa phòng sếp. Môi trường làm việc của cơ quan em rất thân thiện và luôn tạo cơ hội cho nhân viên phát triển năng lực, em thấy mừng vì mình đã đầu quân vào đây. Hiện tại em thấy vui với mỗi ngày đến cơ quan. Buổi tối về nhà, em tự nấu cho mình những bữa ăn đơn giản, tốt cho sức khỏe. Sau đó, các việc nhà như giặt giũ, dọn dẹp, tưới mấy chậu cây ở ban công dường như đã mất gần hết buổi tối. Đọc báo một chút, em đã thấy chẳng còn thời gian làm gì nữa rồi.
Em hy vọng có thể quen anh ở gần chỗ em ở, để chúng mình có thể gặp nhau thường xuyên. Em hiện ở khu vực Đông Anh, nhưng đi làm ở khu vực trung tâm của thành phố Hà Nội. Công việc của em liên quan đến các vấn đề như thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải, nông nghiệp xanh, phát triển bền vững..., nên giá như gặp được anh cùng ngành nghề thì tuyệt quá. Chúng mình có thể cùng nhau thảo luận, sẽ có nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn. Ở tuổi này, em không quan trọng anh từng có gia đình hay chưa, anh có đang nuôi con hay không, nhưng em mong anh là người hiền lành, tử tế, biết cách quan tâm, chu đáo. Đặc biệt, em mong anh có công việc tốt để cuộc sống sau này có thể dễ dàng sắp xếp. Em không nghĩ mình đủ sức để bắt đầu một mối quan hệ mà tương lai có sự khó đoán, diễn biến dự kiến phức tạp như thời tiết toàn cầu hiện nay.
Em cao 1m62, nặng 54 kg, hy vọng anh cao chút nhé để đi với nhau sẽ cân xứng. Em không phải là người hoàn hảo nhưng luôn cố gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Giá có thể gặp anh sớm nhỉ? Hy vọng anh đến sớm như những cơn mưa rào mùa hạ, hoặc không thì trước khi mùa thu đến nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kate
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ