Chào mọi người,
Trước đây đi học, tôi không giỏi môn ngữ văn nên giờ muốn viết cho văn vẻ một chút cũng hơi khó, dù từng là nữ sinh của một trường THPT khá nổi tiếng ở TP HCM.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm một thời gian, tôi ham kinh doanh riêng nhưng đời không như mơ. Từ đó đến nay cứ loay hoay với mớ bòng bong, tôi chẳng làm được gì ra hồn. Người ta thường nói tuổi Dần lận đận, nhưng nhiều người vẫn thành công, chắc tại bản thân không giỏi giang nên chưa gặt hái được kết quả.
Bạn bè bảo tôi: dữ như sư tử, nóng như lửa thiêu, lại chẳng biết nấu ăn, dung mạo ở mức trung bình, còn không biết làm đẹp, kinh doanh tại gia với thu nhập bọt bèo nên ế chắc. Nghe chúng bạn bình luận xong là thấy hết đường lấy chồng. Nhưng tôi từng nói khi còn trẻ: mình đang vất vả đi tìm "một nửa", có lẽ ở nơi nào đó trên trái đất, ai đó cũng đang mỏi gối đi tìm mình. Vì vậy, qua chuyên mục này, tôi quyết định "thả thính" dù chẳng biết có ai "dính" không, nhưng thêm bạn còn hơn thêm thù.
Ngoại hình của tôi bình thường nên không thể yêu cầu ai đó đẹp trai, nhưng đa số phụ nữ nói không thích có bạn đời đẹp trai là dối lòng đấy (cười). Không cần người ấy giàu có nhưng phải có thu nhập ổn định để cuộc sống được đảm bảo. Và điều mà tôi nghĩ chị em nào cũng cần, đó là lòng chung thủy, sự yêu thương và thái độ tôn trọng.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Đỗ Phương Lam
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ