Người gửi: Nguyễn Nguyên Ngọc
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Gửi trẻ tại các Trường Mầm Non
Đọc bài viết "Bỏ giờ làm để kịp đón con", tôi thấy vấn đề này thật đáng lo ngại bởi vì chỉ vài tháng nữa, con trai tôi cũng phải đi nhà trẻ như bao người khác, trong khi cả hai vợ chồng tôi đều phải làm việc đến 6h chiều. Theo tôi, Sở Giáo dục Hà Nội nên sớm thiết lập mô hình giáo dục mầm non hợp lý phù hợp với thời gian làm việc của phần lớn các bậc cha mẹ đang sinh sống và công tác trên địa bàn thành phố.
Có lẽ mô hình giáo dục mầm non chất lượng cao rất phù hợp ở giai đoạn hiện tại bởi lẽ các cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn, cha mẹ không phải bỏ làm để đón con và đặc biệt tránh được tình trạng phong bì phong bao cho các cô giáo - việc làm này có tác động rất tiêu cực đến tâm lý của trẻ.
Tôi xin kể câu chuyện dưới đây để tòa soạn và mọi người tham khảo: Bạn của tôi có con 4 tuổi đang học mẫu giáo. Hôm mùng 8/3 vừa qua, chị bạn tôi, cũng giống như nhiều phụ huynh khác, mua 2 bó hoa và chuẩn bị 2 chiếc phong bì tiền kẹp vào đó, đến chúc mừng cô giáo của con với mong muốn cô sẽ luôn quan tâm đến cháu. Sau khi bạn tôi trao hoa cho cô giáo, cu cậu nói: "Cô ơi, cô mở hoa ra ở trong đó có phong bì tiền đấy". Cả cô giáo và mẹ cháu lúc đó rất bối rối và cùng đỏ mặt. Tôi thấy đó là chuyện đáng buồn bởi lẽ nó tác động rất tiêu cực đến đầu óc trẻ thơ của cháu, phá vỡ sự trong sáng hồn nhiên của trẻ.
Nếu Hà Nội xây dựng được mô hình giáo dục mầm non chất lượng cao thực sự thì đó là điều đáng mừng. Phụ huynh học sinh có thể phải đóng học phí cao hơn mức hiện tại nhưng họ sẽ hoàn toàn yên tâm về con cái mình. Điều đặc biệt là trẻ sẽ không phải nhìn thấy, nghe thấy những việc làm tiêu cực của người lớn, gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ.