![]() |
Chiếc xe Mercedes Benz đời 1939 là của trùm Đức quốc xã tặng cho nhà vua Tribhuvan, cha của vua vừa thoái vị Gyanendra. Hiện nó đang han gỉ trong sân của cung điện hoàng gia. Đã nhiều năm nay chiếc xe không được ngó ngàng đến, sau khi bị một trường cao đẳng ở Kathmandu "bỏ rơi". Nhà trường từng dùng nó làm dụng cụ giảng dạy môn cơ khí, nhưng sau đó không đủ tiền bảo dưỡng và mua phụ tùng thay thế cho con xế hộp cổ kính này. Tuy nhiên, giờ đây khi hoàng cung sắp biến thành bảo tàng, giới chức Nepal cho hay họ sẽ cố gắng để có thể trưng bày chiếc xe. "Chúng ta nên đưa nó vào bảo tàng", Govinda Prasad Kusum, quan chức phụ trách kiểm toán tài sản sẽ sung công của Gyanendra, nói. "Chiếc xe sẽ là thứ thu hút sự chú ý". Năm 1940, khi chiếc xe đến Nepal, nó đã được nhiều nhân công khênh từ đồng bằng miền nam về thủ đô Kathmandu, bởi khi đó không có đường cho xe chạy. Nhà vua Tribhuvan từng lái chiếc xe đó - cỗ xe có động cơ duy nhất ở thủ đô Nepal lúc bấy giờ. Sau khi ông mất vào thập niên 1950, chiếc xế bị quên lãng phủ bụi trong khuôn viên trường kỹ thuật Thapathali và thi thoảng được dùng làm mô hình giảng dạy cơ khí. Đến nay, các cánh cửa xe đã rụng ra, nội thất han gỉ và các ghế ngồi bị rách. Mai Trang (theo Reuters) |