Bé nhỏ ăn chơi ngủ ngoan và có thể đi học nhưng tôi lại bất lực vì đang thất nghiệp nên phải để bé ở nhà cho đỡ tốn tiền học. Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng tôi mệt mỏi, tự ti, lo sợ đến tột cùng, tiền học con lớn, tiền sữa bỉm, ăn uống cho cả gia đình, chỉ một mình vợ đi làm lo, sẽ rất vất vả và áp lực cho vợ. Tôi lo sợ đến một ngày nào đó, vợ mệt mỏi và từ bỏ người chồng bất tài này. Nói thẳng ra tôi là gánh nặng của vợ. Trong phút chốc lo sợ, tôi lấy sữa bột của con ra tạp hóa đổi lại hết sữa tươi vì giá rẻ hơn một nửa, mọi thứ tôi phải tiết kiệm lại mong vợ đỡ áp lực hơn.
Hơn 10 bộ hồ sơ xin việc tôi gửi đi và hy vọng cứ mong manh dần khi mỗi ngày trôi qua không ai gọi điện thoại. Không biết những người đàn ông khác khi thất nghiệp có cảm giác giống tôi không, vì đã là đàn ông, ít ra phải tự làm, nuôi được bản thân và con, sao lại có ngày đến bản thân cũng không tự nuôi được thế này. Lòng tự trọng của tôi rất cao nên khi việc này xảy ra, tôi mất luôn chính mình trước vợ. Vợ nói gì tôi chỉ biết răm rắp nghe theo, sợ khi gặp người thân, tôi ngại khi gặp người đàn ông thành đạt. Có ai giống tôi không, xin chia sẻ cùng.
Tuấn Kiệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc