Trước tôi tháo vát nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, xoay xở giỏi, có trình độ và hết lòng vì gia đình. Nghề du lịch đã cho tôi tương lai sáng, có nhà cửa, xe cộ. Tuy nhiên, dịch Covid đẩy tôi thất nghiệp. Trước kia, nếu có gì bất ổn tôi sẽ xoay xở làm việc khác ngay vì khá giỏi về marketing online và công nghệ.
Khi thất nghiệp vì dịch Covid, chỉ ở nhà chăm sóc, dạy dỗ và kèm cặp con, không kiếm được tiền khiến tôi bị stress dù ông xã vẫn lo được cho vợ con. Tôi bất lực khi ở trong 4 bức tường, thấy mình vô dụng, hơi tý là cáu bẩn, hay suy nghĩ lung tung, thậm chí muốn trốn tránh cuộc sống. Tôi không thiếu tiền tới mức tiêu cực mà có lẽ bị bất ổn tâm lý vì nhớ nghề, nhiều khi nghĩ thoáng vẫn không thoát ra được, có lẽ đó là dấu hiệu trầm cảm. Tự nhiên tôi không muốn xin việc mới vì đã mở công ty riêng 10 năm rồi, đi làm thuê cứ thấy mình lười. Xin ý kiến chia sẻ của mọi người, cảm ơn vì đã lắng nghe.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.