From: N.T.
Sent: Thursday, May 22, 2008 1:02 PM
Subject: Tôi trót yêu em vo?
Bạn Danh thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi rất cảm thông bởi cảm giác hiện thời của bạn chính là cảm giác tôi từng trải qua. Số là trong vài năm trước em vợ sống cùng vợ chồng tôi. Hai chị em rất thân nhau nên muốn ở gần nhau để tiện bề chăm sóc. Thêm nữa, khi đó chúng tôi chưa có con, nhà rộng nên cũng muốn em về ở cùng cho đỡ phần chi phí (vì em vợ tôi là người ngoại tỉnh về sống nơi thành phố).
Trước hết phải nói rằng tôi rất yêu vợ và chưa từng có chút ý nghĩ nào rằng mình có thể thôi yêu vợ. Song cả nhà sống cùng nhau lâu ngày nên cũng dễ phát sinh tình cảm. Hơn nữa em vợ tôi cũng đáng yêu như vợ tôi vậy (đây có thể cũng chính là lý do khiến cho bạn yêu em vợ - dường như sự lựa chọn của bạn với em vợ là do em vợ bạn có những đặc trưng tương tự như vợ bạn). Do đó, trong tôi đã nảy sinh tình cảm yêu em vợ cùng với yêu vợ.
Thật là tham lam đúng không? Nỗi khổ tiếp theo là tôi cũng cảm nhận được tình cảm của cô em vợ dành cho tôi, nhưng tôi đã dừng lại đúng lúc và có giải pháp tạo điều kiện để cho em ở xa mình. Trong tôi hiện nay vẫn rất yêu quý em và thường xuyên quan tâm giúp đỡ em để cả hai đều hiểu rằng đã dành tình yêu thương cho nhau, nhưng không vượt quá giới hạn.
Tôi chúc bạn thành công.
N.T.