Người gửi: Hoàng Ngọc,
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tết... quê hương và nỗi nhớ
Vậy là chỉ còn 3 tiếng nữa là đến giao thừa và cũng còn 1 tiếng nữa là thi tiếp môn thứ 3... Tết này là Tết thứ 3 tôi xa Tết Sài Gòn mai vàng rực rỡ, Chợ Lớn phồn hoa, Đức Bà cổ kính... xa gia đình với mùi hương trầm, với những món ăn thân quen: thịt kho ăn với bánh chưng thì ngon biết mấy, hay củ kiệu nữa, rồi bao nhiêu là bánh trái... Tôi thích nhất là đi chợ hoa xuân, cảm giác hòa mình vào dòng người nhộn nhịp cười nói rộn ràng thật vui... Còn bây giờ bên nước Đức này, ngày ngày vẫn phải dậy thật sớm đi vào thư viện chuẩn bị cho mùa thi. Hôm nay nhận được bao lời chúc mừng năm mới từ bạn bè ở quê nhà, nhận điện thoại ở quê nhà... cảm thấy chạnh lòng nhớ quê hương, song phải tự an ủi là cố lên chỉ 3 năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, lại về bên gia đình thân yêu. Tự an ủi rằng mình còn may mắn hơn thế hệ cha anh nhiều lắm, những người đi học nước ngoài ngày xưa cả vài tháng trời mới biết 1 lá thư là gì, chứ không bao giờ mơ có điện thoại từ quê nhà gọi qua... Bây giờ Internet, telephone giúp ta vui biết bao nhiêu rồi. Cứ nhẩm nhẩm hát những ca khúc xuân để nhớ về quê nhà ... "Xuân ơi xuân, xuân đến rồi, Tết đến trong muôn ngàn vui mới ...".