From: SIB
Sent: Wednesday, March 17, 2010 1:27 PM
Tôi là nam giới, vào VnExpress.net hàng ngày, tuy không hề muốn tâm sự chuyện riêng trên báo chí, nhưng thấy nhiều người khắt khe với người thứ ba quá nên xin bộc bạch đôi điều.
Đúng là có nhiều người thứ ba xấu chỉ nghĩ đến bản thân để phá cuộc sống của người khác nhưng vẫn còn nhiều người tốt các bạn ạ. Mọi người nên nhìn nhận cụ thể và nhân bản với từng trường hợp, tránh cực đoan, vơ đũa cả nắm. Ở đời chẳng ai nói trước được điều gì nhất là trong chuyện tình cảm.
Em là người thứ ba của tôi và tôi cũng là người thứ ba của em. Tôi và em gặp nhau tình cờ, hợp nhau kỳ lạ, hạnh phúc và cay đắng đều có cả. Đến giờ tôi không cắt nghĩa được tại sao một cô gái bé như cái kẹo lại làm cho một người luôn tự tin là rất vững vàng trong tình cảm như tôi điên đảo. Còn em thì cũng chỉ biết than thở “sao bây giờ mới gặp em?”.
Nhưng biết làm sao, số phận thế thì phải chịu, thôi thì đành tự an ủi “mình có duyên nhưng không có phận”. Tôi còn gia đình với người vợ hết lòng vì chồng cùng với hai con thơ dại, em còn gia đình, bạn bè và cả người em đã đính ước. Bao lần tôi cố gắng rời xa để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, bằng đủ mọi cách làm cho em ghét hay bới lông tìm cớ để ghét, em mới rời ra được. Về phía em chắc cũng phải cố gắng lắm.
Nay chúng tôi đã rời xa nhau, không còn liên lạc lại. Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Từ xa tôi luôn cầu chúc cho em có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Kỷ niệm về em, cô bé thông minh, sắc sảo, nhiều lúc ranh mãnh rất đáng yêu luôn ở trong tôi.
SIB