From: Cao Dinh Sy
Sent: Thursday, May 31, 2007 8:36 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Thu gui chi Suong Mai
Khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi thật sự thấy xấu hổ cho đàn ông Việt Nam. Tuy nhiên chị có thể cho tôi biết được nơi làm việc của chị không? Công việc nơi đó như thế nào? Tôi cũng là một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi nghĩ mình không thuộc tuýp người như chị mô tả.
Chị Mai ạ, nếu các công việc chỗ chị mặc dù là nặng nhọc đối với phụ nữ, nhưng đó là công việc thường ngày của các chị thì các chị phải tự làm lấy thôi, chẳng ai giúp chị đâu. Còn nếu là công việc hãn hữu mới xảy ra thì những người đàn ông nơi chị làm thật là đáng xấu hổ và đáng trách.
Còn việc chị tả những người nước ngoài thì tôi không biết chị đã biết gì về họ chưa? Cuộc sống và trình độ học vấn của họ? Nếu chị nói là những người nước ngoài sang Việt Nam làm việc thì họ là những chuyên gia, hay những người nước ngoài sang Việt Nam học tập thì họ là những sinh viên.
Thưa với chị rằng dù ở đâu cũng có người thế này người thế kia. Có thể chị chưa được chứng kiến những mặt trái của việc tốt nên chị đánh giá vậy. Tôi đã được chứng kiến và thông tin đại chúng có nói tới những người nước ngoài ngược đãi chị em phụ nữ thế nào rồi. Và chính những người phụ nữ đó còn có cả người phụ nữ Việt Nam mình đấy chị ạ.
Về vấn đề tình cảm thì tôi không muốn nói tới, bởi vì đã là con người thì ai cũng có những tình cảm riêng, những suy nghĩ riêng và có những cách hành động riêng, mỗi người mỗi vẻ. Tôi thấy sự thủy chung thì người Việt Nam mình là có sự thủy chung hơn tất cả đấy. Và chị cũng hiểu rằng thủy chung ở đây không phải như chị nói ra đâu.
Trong tình yêu có nhiều thứ tình lắm. Khi yêu thì nhìn thấy cái gì của người mình yêu cũng đẹp. Nhưng họ có thể không hợp nhau một cái gì đó dẫn tới họ khó tới gần hơn nữa. Chị đã yêu bao giờ chưa nhỉ? Nếu chị đã yêu rồi thì chị đã biết những tình cảm mình dành cho người yêu như thế nào chứ.
Tuy nhiên ở đây tôi không muốn nói tới những anh chàng Sở Khanh, lừa tình. Những anh chàng này chỉ là hạt cát trên sa mạc cát thôi. Ở Việt Nam thì con số này rất nhỏ và rất rất nhỏ chị ạ.
Với những chàng trai nào đáng phê phán trong trường hợp này thì hãy cố gắng sửa chữa đi. Đừng làm xấu mình trong cái nhìn của người khác phái.