Người ta nói 25 là lứa tuổi bản lề, khi ấy bạn đã đủ trưởng thành để biết mình không phải là trung tâm của thế giới và hiểu được mục tiêu của mình là gì? Và em đã hiểu được mục tiêu của bản thân chính là đi tìm hạnh phúc.
Lướt qua bản thân em chút nhé. Ngoại hình bình thường, chỉ ưa nhìn (không đẹp xuất sắc), nhưng em lại thích cái bình thường đó bởi được thừa hưởng từ gen của bố mẹ. Đó là món quà của bố mẹ đã tặng cho em.
Nhìn bề ngoài em có chút lạnh lùng nhưng rất tình cảm, chân thành. Em luôn muốn dành tình cảm cho gia đình nhiều hơn. Vì vậy nếu anh đồng quan điểm, chúng mình có điểm chung rồi đó. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng, em nghĩ khi đi cùng nhau anh sẽ không thấy buồn đâu, hãy tin ở em nhé.
Em là cô gái hiền lành, dễ gần, vui tính, biết nấu ăn, hiếu thảo và biết tôn trọng người khác. Với tính cách như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với em. Dù không quá hoàn hảo, nhưng em cũng hy vọng nếu có duyên gặp nhau, em sẽ là phần bù hoàn hảo trong anh.
Là một người sống tình cảm, mọi thứ hoặc suy nghĩ của em rất đơn giản. Mong ước của em là gặp được một chàng trai hiền, chín chắn, trưởng thành, có công việc ổn định, không gia trưởng và có ý chí, cầu tiến. Chàng trai ấy có thể thoải mái nói chuyện hay chia sẻ với em mọi thứ, ngay cả việc nhà khi chúng ta về chung một nhà.
Em mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, không vội vã. Chúng ta có thể làm bạn bè, cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Nếu may mắn, có thể anh cũng làm việc tại Hà Nội như em.
Còn nếu anh chỉ vì quá cô đơn mà tìm người nói chuyện cho vui, vậy xin lỗi anh đừng gửi email nhé vì em nghĩ sẽ làm anh phải thất vọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: sky
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ