Em hy vọng gặp người có nhiều nét tương đồng về quan điểm sống, có nhiều điểm chung về suy nghĩ, thế giới nhân sinh quan, cùng nhau đồng hành ở mỗi chặng đường sắp tới. Để tìm thấy được nhau là một hành trình, em xin giới thiệu một vài nét của bản thân, nếu anh thấy phù hợp thì gửi mail cho em nhé. Em quê ở miền Tây, lên Sài Gòn được hơn 10 năm và dự định gần sẽ lập nghiệp xa nhà.
Gia đình em làm nghề nông, cơ bản. Lúc còn đi học, thời gian còn lại em sẽ phụ giúp việc gia đình, đồng áng. Rồi khi đi làm, mỗi khi có thời gian em sẽ về quê để dành nhiều thời gian cho gia đình, phụ giúp công việc ở nhà. Em là một người lựa chọn cách sống đơn giản, không đua đòi, luôn luôn cầu tiến trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc em thuộc khối vừa văn phòng vừa kỹ thuật, đôi lúc bản thân cũng khá là mạnh mẽ, tự lập. Những việc quan trọng bản thân đều tự quyết định và ít muốn nhờ vả người khác.
Công việc chiếm nhiều thời gian, hầu hết em đều phải làm từ sáng cho đến tối muộn. Em có nhận thêm một số việc linh tinh nên đồng nghiệp hay bảo em là người của công việc. Em có thể trốn ở nhà làm việc cuối tuần hoặc ở lại văn phòng hoàn thành cho xong những việc dở dang. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy em yêu cầu cao trong công việc, nhưng em luôn suy nghĩ là làm việc gì thì nên hết mình.
Em cũng hay đặt lợi ích của tổ chức lên trên nên nhiều lúc tự áp đặt cho bản thân nhiều nguyên tắc. Em luôn ở thế tiến về phía trước. Đây chắc là một điểm rất khó khi nhiều người mong muốn bạn đồng hành nên ở vai trò đứng sau hậu phương, thay vì làm chủ công việc và cuộc sống của mình. Đây chắc là ưu và khuyết điểm của em. Người quen thì sẽ thấy em khó hài lòng, người lạ sẽ thấy em chín chắn nên có thể chúng mình sẽ cần nhiều thời gian để tìm hiểu, khám phá thêm đối phương nhiều hơn.
Đa phần bạn bè đều bảo nhìn em hiền, khuôn mặt trẻ hơn tuổi, nhìn cũng tạm được. Chiều cao cũng thuộc dạng trung bình. Phong cách ăn mặc cũng bình thường vì em ít ăn diện, sống rất đơn giản, tiết kiệm trong mức cho phép.
Quen lâu sẽ thấy có chút vui tính nhưng không quá hài hước, chắc chắn không nhạt nhòa. Về sở thích, em không có sở thích gì đặc biệt, mỗi thứ một ít. Chắc sở thích lớn nhất là làm việc, học hỏi gì đó mới, kể cả chơi thêm một môn thể thao mới. Mỗi tuần em cố gắng nghe một hoặc hai postcads phát triển bản thân, mỗi tối trước khi ngủ đọc một gì đó mới, có khi là đọc báo về kinh tế, đọc VnExpress, các thể loại sách về tâm linh, tử vi...
Thói quen em muốn mình rèn trong tương lai xa là đọc sách, có nhiều quyển muốn đọc nhưng hiện tại em chỉ có thể nghe qua sách nói. Em cũng có sở thích là đọc các loại tài liệu liên quan tới da, em có thêm nghề tay trái là bán các sản phẩm chăm sóc da. Em không hay đi du lịch, đa phần là kết hợp với những chuyến công tác. Khi có thời gian, hầu như em sẽ cùng tham gia leo núi hoặc cắm trại ở những nơi gần gũi thiên nhiên, có khi là đi vào rừng cùng các đồng nghiệp. Thật ra em cũng không khỏe lắm khi leo núi, nhưng có rất nhiều sự cổ vũ, hỗ trợ từ đồng nghiệp nên mỗi lần tổ chức đi như vậy mọi người đều thích rủ em đi cùng. Em là người không dễ bỏ cuộc nên gần như đều hoàn thành tốt khi leo, tinh thần cảm thấy phấn chấn khi vượt qua giới hạn của bản thân.
Em từng leo được núi Bà Đen, núi Cấm, núi Dinh, một đoạn trong dãy Apls (tầm hơn 2.000m, do quá lạnh). Sau này khi có nhiều thời gian cho bản thân, em muốn trải nghiệm thêm nhiều đỉnh núi khác, ở nơi đó hy vọng được cùng anh ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên cao, hít thở không khí trong lành. Em là người hướng nội nhưng không khép kín. Phần lớn thời gian em ở nhà làm việc, tự nghiên cứu một số thứ. Cuối tuần sẽ sắp xếp thời gian về quê thăm gia đình. Rằm thì em sắp xếp đi chùa. Em không hay ra ngoài chơi, không thích nơi đông người. Thật là lạ khi có thời gian, việc đầu tiên em nghĩ tới là dọn nhà. Em thuộc lối sống tối giản nên định kỳ sẽ dọn dẹp, sắp xếp những thứ không cần dùng nữa để bỏ hoặc tặng người khác.
Đối với tình yêu, em cũng chưa định hình tìm hay chọn lựa tiêu chuẩn gì. Quan điểm hôn nhân của em rất đơn giản. Đến khi nào gặp người cùng nhân sinh quan, đủ yêu thương, che chở, quan tâm, chia sẻ và chung thủy thì sẽ đồng hành lâu dài. Không phải kết hôn vì cần, vì tới tuổi cần lập gia đình. Em cũng hay ngại ngùng nên hy vọng anh đủ kiên nhẫn để xóa tan được bức tường băng giá này vì thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất. Ở một chặng nào đó, em hy vọng anh bước chậm vào cuộc sống của em, cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và cùng nhau tiến về phía trước.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn tỏ
Nhiều điều muốn ngỏ em hẹn lại thư sau.
Chúc độc giả nhiều sức khỏe và chúc các đổi lứa mau tìm thấy nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ