Từng trải qua đôi ba mối tình, em học được cách thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ. Em biết sắp xếp sự ưu tiên, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Vậy nên anh hãy yên tâm vì em vừa có thể tự lo cho cuộc sống của mình, vừa có thể dành thời gian cùng nắm tay nhau trên chặng đường phía trước.
Ngoại hình của em cao ráo, gương mặt dễ nhìn. Em luôn nhìn cuộc sống một cách lạc quan với nụ cười luôn trên môi. Chẳng mong cầu ở anh quá nhiều, cao hơn 1,68 m, cũng ở Sài Gòn, có một công việc ổn định một chút, bản lĩnh và mạnh mẽ để chở che cho em trong những lúc yếu lòng, thế là được.
Anh có thích dạo quanh Sài Gòn những buổi hoàng hôn, hay đơn giản là ngồi tựa đầu vào nhau nhìn những ánh đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ từ một góc quán quen chúng mình hay lui tới? Anh có thích du lịch, đọc sách và chơi thể thao? Em có thể cùng anh thực hiện những hoài bão của anh và cũng chỉ mong anh luôn động viên để em thực hiện những khát khao trong đời.
Những lúc áp lực cuộc sống đè nặng lên vai anh, em sẵn sàng cùng anh san sẻ, đơn giản là pha cho anh một tách cà phê hay có thể cùng anh nhâm nhi vài cốc bia trên phố. Em rất biết cách quan tâm những người quan trọng trong đời, nên anh cũng yên tâm vì nếu ở cạnh em, anh sẽ thấy đời nhẹ tựa mây trôi.
Nếu có duyên đọc nhưng lời này của em và cảm thấy chúng mình đủ duyên để cùng nhau đi tiếp những tháng ngày tuổi trẻ, đừng ngại nhờ VnExpress chuyển lời, em sẽ hồi âm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lương
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ