Nhóm du khách 20 người đến Đồ Sơn bị bắt trả 630.000 đồng tiền chỗ ngồi khi thưởng thức mực, cá chỉ vàng nướng ở bãi biển. Sau đó, họ đã bức xúc và chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội. Tôi nghĩ có sự hiểu nhầm ở đây.
Có thể do các du khách không nghe rõ, chưa tham khảo kĩ hoặc cách trả lời của chủ quán làm cho các du khách không hài lòng nên xảy ra mâu thuẫn. Ở Đồ Sơn (Hải Phòng) mọi thứ rất rõ ràng và chuyên nghiệp, tiền thuê từng loại dịch vụ được tính riêng lẻ.
Trong trường hợp tiền thuê bàn ghế ngồi trên bãi biển có giá 20.000/ghế là đúng (dân bản xứ cũng phải trả như thế). Nếu các bạn ăn uống trong các nhà hàng thì không bao giờ có chuyện này.
Mọi người đến Đồ Sơn thuê chỗ ngồi trên bãi biển được chia thành các trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhất: Chỉ thuê ghế. Vhủ quán kê bàn ghế và nếu trời nắng to hay mưa (hoặc theo yêu cầu của du khách) thì sẽ được che ô. Các bạn mang đồ theo ăn uống thoải mái mà chủ quán không bao giờ ép các bạn phải mua đồ của họ.
Chỉ lưu ý, các du khách phải thu gom rác của mình cho vào thùng rác chung. Đặc biệt thời gian thuê bàn ghế không giới hạn. Có nghĩa là các bạn có thể thuê từ sáng đến chiều vẫn chỉ 20.000 đồng/ghế.
Trường hợp hai: Thuê bàn ghế và gọi đồ ăn. Tiền ghế sẽ được tính như trường hợp một và đồ ăn được tính riêng. Vì các bạn có thể ngồi quán này và gọi đồ ăn ở quán khác mà không bị chủ quán cho thuê ghế phàn nàn gì.
Như vậy, tôi nghĩ các du khách trên chưa rõ các quy định kinh doanh của người dân ở Đồ Sơn nên xảy ra những điều không vui.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.