Em viết thư này vì mong anh lắm rồi, nhưng anh đừng vội vênh mặt lên: "Ôi, ế sưng rồi chứ gì, sợ cuống lên rồi chứ gì?". Vâng, em công nhận cũng hơi ế và lo lo, nhưng vẫn chưa phải trường hợp "bó tay toàn tập" đâu. Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng như em còn gì (cười).
Em xinh xắn, da trắng, cao 1,58 m, tốt nghiệp đại học, làm văn phòng tại Hà Nội, công việc khá thú vị, sống hòa đồng, vui vẻ, hay cười, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nghiêm túc trong công việc, nấu ăn tạm ổn vì em tự lập. Khuyết điểm của em kể ra đây hơi tốn giấy mực, nên anh hãy gửi email rồi em gửi văn bản chi tiết cho anh sau nhé.
Chồng của em ơi, em muốn gọi anh như thế sau mỗi buổi đi làm về. Em sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. Anh chỉ đơn giản là đến bên em, kể em nghe những gì trải qua trong một ngày, hay chơi đùa sảng khoái với các thiên thần của chúng ta. Mong anh sống có trách nhiệm, cầu tiến, kinh tế ổn định, làm việc tại Hà Nội, cao một chút và chưa từng kết hôn hoặc có con.
Chúng ta cùng chia sẻ, gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em sẻ chia và gánh vác những lo toan tài chính, những áp lực công việc và cuộc sống cùng anh, để bên em mỗi ngày, anh sẽ ngày càng hạnh phúc và trẻ hơn. Em có thể vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, đúng không anh?
Em biết lắm chứ, rằng cuộc sống không thể trọn vẹn như ta mong muốn, nhưng em biết khi tìm ra anh trên dòng đời xuôi ngược, em muốn cố gắng hết sức để thực hiện những gì đã nói, được không anh?
Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao, ở đó có anh, em, tình yêu và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ.
Em hoàn toàn nghiêm túc khi viết bức thư này, vì tin và hy vọng sẽ đến được tay người nhận là chồng yêu, một nửa thật sự của em. Anh hãy gửi email cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ