Tại Hà Nội, sáng 2/9, đường phố tấp nập người đổ đến các điểm vui chơi giải trí. Trước cổng UBND thành phố, bên bờ hồ Hoàn Kiếm được trang trí dòng chữ “Chào mừng ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9” bằng hoa cúc rực rỡ.
Một loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra khắp nội và ngoại thành. Các rạp chiếu phim đồng loạt tăng số buổi chiếu, giảm giá vé, trình chiếu phim Việt Nam. Nhiều bảo tàng, di tích lịch sử, trung tâm triển lãm tăng thời gian mở cửa phục vụ khách tham quan.
Địa điểm thu hút nhiều khách nhất là các điểm vui chơi giải trí công cộng. Tại các điểm vui chơi, giải trí: Công viên nước Hồ Tây, Vườn thú Thủ Lệ, Công viên Thống Nhất, Tháp đôi Vincom… nườm nượp người ra vào.
Đông nhất là vườn thú Thủ Lệ và công viên nước Hồ Tây. Không chỉ khách của thành phố mà các tỉnh lân cận như Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên... nườm nượp kéo về. Các bãi để xe dù rộng tới hàng nghìn mét vuông, song vẫn chật ních. Khách phải mất cả hàng chục phút mới gửi được xe và cũng mất chừng ấy thời gian để tìm ra xe của mình.
![]() |
Mát mẻ tại Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Bế cậu con trai 5 tuổi ra khỏi chiếc đu quay, chị Đỗ Bích Đào, Phú Xuyên (Hà Tây) cho biết: “Năm nay công viên nước Hồ Tây có nhiều cải tiến. Các điểm vui chơi giải trí đã có nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn khách tham quan, thư giãn”.
Với nhiều chương trình game mang tính vận động sáng tạo, hấp dẫn cho người lớn và trẻ em như: "Chinh phục thử thách", "Cánh tay tử thần", "Vũ điệu tình yêu", "Ghép hình cùng bé"…. xen kẽ các chương trình ca nhạc, tạp kỹ đặc biệt chào mừng 62 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9: “Âm vang mùa thu”, Công viên nước Hồ Tây những ngày này thực sự trở thành một trong những điểm hút khách nhất thủ đô.
"Dịp này, mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt người đến với Công viên nước Hồ Tây. Do trùng với ngày nghỉ lễ nên khách đến với công viên rất đông, tăng gấp đôi ngày thường”, chị Hồ Ngọc Dung, nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội cho biết.
![]() |
Qua "cầu treo". Ảnh: Nguyễn Hưng |
Không có nhiều trò chơi hấp dẫn như công viên nước Hồ Tây, nhưng Vườn bách thú Thủ Lệ lại là điểm đến của đa số những gia đình “bình dân”. Ngay từ sáng sớm đã tập nập người ra vào. Các trò chơi đạp vịt, bóng nước, trượt pa- tanh thu hút được nhiều em nhỏ .
Vừa rời mấy chiếc xe mô tô, mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội) chuyển ngay vào trò chơi đu quay. Đặt cậu con trai 3 tuổi ngồi lên lưng ngựa gỗ, chị vui vẻ: “Thỉnh thoảng tôi vẫn cho cháu đến công viên chơi, nhưng chưa bao giờ cháu lại vui như lần này. Năm nay công viên có nhiều trò chơi mới hấp dẫn, lại miễn phí vào cửa nên khách vào đông lắm”.
Để thu hút khách đến vui chơi giải trí, Công viên Thủ Lệ đã cho chỉnh trang cơ sở hạ tầng, bổ sung thêm nhiều loài chim, đầu thú và các trò chơi mới để phục vụ khách tham quan, thư giãn. "Dự kiến trong ngày công viên sẽ thu hút 80.000 khách" ông Nguyễn Văn Hùng, Phó giám đốc Công viên Thủ Lệ cho biết.
![]() |
Cười lên nào! Ảnh: Nguyễn Hưng |
Tại trung tâm thương mại Vincom, mặc dù 9h mới mở cửa nhưng từ sáng sớm rất nhiều em nhỏ đã tụ tập trước cửa chờ vào thưởng thức các hoạt động vui chơi giải trí của trung tâm. Ngay từ lúc mới bắt đầu mở cửa khu Games World đã đông nghẹt các em nhỏ tới vui chơi. "Vườn cổ tích" được bố trí như một thế giới trong mơ đúng như tên gọi, với đủ hình nộm các nhân vật ngộ nghĩnh.
Thời tiết dịu mát, nắng thu rực rỡ càng làm cho không khí mừng ngày Quốc khánh thêm rộn ràng...
Tại TP HCM, sáng nay, trời nắng sớm, nhưng các nẻo đường vẫn tấp nập người, xe. Cờ tổ quốc, băng rôn chào mừng Quốc khánh, bóng bay đa dạng hình thù tưng bừng khắp nơi.
10h, nhiều điểm vui chơi đã đông kín, chủ yếu là người dân TP HCM và một số tỉnh lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An...
Thảo Cầm viên nhạc, trống rộn rã. Taxi, xe gắn máy nối đuôi nhau trên đường Lê Duẩn, đổ về khu giải trí này. Khác với ngày thường, hầu hết taxi đến đây đều chở trẻ em. Vợ chồng chị Huỳnh Kim Phát, quận 5, cùng 2 con chọn đây là phương tiện để tới vườn thú, vì họ mang theo cả xe nôi, bọc quần áo, khay, túi đựng đồ ăn, trái cây.
Tay ôm đứa con 2 tuổi, chị còn phải trông cậu con trai hơn 5 tuổi cứ nhấp nhổm đòi chạy ngay vào vườn thú. "Bố mẹ bận việc, bận chăm em bé nên cháu ít khi được đi chơi. May nghỉ lễ lại trùng với cuối tuần thế này, chúng tôi xếp mọi công chuyện, cho các cháu đến đây cả ngày luôn", chị Phát cho biết.
Theo một nhân viên của Thảo Cầm viên, lượng khách hôm nay dự kiến khoảng 25.000-30.000, đông gấp chừng 5 lần so với cuối tuần bình thường.
Đường Lãnh Binh Thăng - Ông Ích Khiêm, chiều dẫn đến khu du lịch Đầm Sen tắc nghẽn gần như cả buổi sáng. Cách Đầm Sen chừng 2 km, dãy xe buýt, taxi nhích từng bánh, còn xe máy len lỏi gần 20 phút mới tới được cổng khu du lịch.
Vòng xoay Ông Ích Khiêm - Lạc Long Quân huy động gần 10 người, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và dân phòng làm công tác điều phối giao thông. Nhưng lượng xe dồn về quá đông khiến đoạn đường trước cổng Đầm Sen kẹt cứng.
Theo ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Giám đốc Khu du lịch Đầm Sen, ước tính cả ngày nay có khoảng 130.000 lượt khách đổ về, tăng chừng 15% so với cùng thời điểm năm ngoái.
"Khách sẽ không vượt dự kiến nhưng vì đường dẫn vào Đầm Sen còn hẹp nên xảy ra nghẽn như vậy. Xe chỉ trả khách rồi đi ngay, chúng tôi đã kết hợp với nhiều lực lượng địa phương, đang cố gắng điều phối để bà con đi lại thuận tiện hơn", ông Kiệt nói.
Lực lượng nhân viên thường trực của Suối Tiên hầu như không có lúc nào rảnh trong sáng nay. Theo ông Đồng Tuấn, Phó giám đốc, lượng khách dự kiến hôm nay khoảng 120.000-150.000 lượt, gấp 7-8 lần ngày cuối tuần bình thường và tăng chừng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Suối Tiên đã thuê mặt bằng có sức chứa hơn 100 ôtô, nhằm tránh tình trạng tắc đường trầm trọng đã xảy ra cùng kỳ những năm trước.
Theo đại diện các điểm giải trí trên, ngày mai, lượng khách sẽ giảm khoảng 2/3 so với hôm nay. "Nay là ngày nghỉ chính, lại vào chủ nhật nên mới đông vậy. Còn mai là ngày nghỉ bù, người dân và con em họ sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đi làm, đi học", ông Đồng Tuấn, nói.
Về trưa, TP HCM nhiều mây xám, mưa ào xuống. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, thành phố sẽ còn mưa đến bất chợt và kéo dài. Trong cơn mưa dễ có dông, sét, bà con phải cẩn trọng khi đi chơi, nhất là đi bơi", bà Lan nói.
Xuân Tùng - Nguyễn Hưng - Lương Nga