Một gia đình ở Trung Quốc tưởng nhầm con vật họ đang nuôi là chó ngao Tây Tạng nhưng thực chất đó là gấu đen châu Á. Những người chủ nuôi con gấu suốt hai năm qua bằng hoa quả và mỳ hộp khai với cảnh sát họ không thể hiểu tại sao con vật lớn không ngừng và rất bất ngờ khi biết nhận dạng của nó, National Geographic hôm qua đưa tin.
Các trường hợp nhầm lẫn kiểu này thường xuyên xảy ra. Đầu tháng 5, người phụ nữ họ Wang giao nộp con cáo cho vườn thú Trung Quốc vì nhầm nó với chó Nhật đuôi cuộn suốt gần một năm.
Tuy nhiên, rất khó có thể nhầm động vật hoang dã với động vật thuần dưỡng, theo giới chuyên gia. Lynn Cuny, người sáng lập kiêm giám đốc tổ chức Wildlife Rescue & Rehabilitation ở San Antonio, cho biết động vật hoang dã nhỏ tuổi có hình dáng và mùi cơ thể khác với thú cảnh. Chúng sẽ tỏ ra lo lắng và sợ hãi hơn trong môi trường không quen thuộc cùng với con người, Cuny chia sẻ.
"Bạn không bao giờ có thể nghĩ đó là tiếng của một con chó khi nghe tiếng gấu. Phản ứng đầu tiên của tôi đối với câu chuyện này là có ẩn tình gì đó ở đây thay vì nhầm lẫn đơn thuần. Điều này đáng lẽ không thể xảy ra", Cuny nói.
Nếu một người biện minh cho tình huống gây tranh cãi bằng cách nói họ nhầm động vật hoang dã với thú cảnh đã thuần dưỡng, đó có thể là một cách tránh tội. Gấu đen châu Á nằm trong danh mục động vật dễ tổn thương. Chúng thường bị mua bán trái phép để lấy mật.