Đã làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình thông minh và lớn lên khỏe mạnh. Mẹ cũng thế, nên từ khi mang thai con, mẹ luôn chú ý chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh suy dinh dưỡng bào thai cũng như không tăng cân quá mức gây tiểu đường thai kỳ. Mang thai con, mẹ nghén nặng, không ăn uống được gì nhiều. Mẹ cố gắng bổ sung bằng sữa bà bầu mỗi ngày, tối thiểu hai ly sữa. Song song chế độ dinh dưỡng hợp lý thì vấn đề thai giáo rất quan trọng. Mỗi em bé từ trong bụng mẹ đã hình thành tính cách riêng, bé biết thích và không thích gì. Do đó, thai giáo sẽ giúp con hình thành nhân cách, phát triển tình cảm tốt nhất.
Gai lưỡi của con phát triển hoàn chỉnh khi con từ 14 - 16 tuần tuổi. Mẹ có thể cảm nhận từng cú đạp nhẹ khi mẹ đói bụng. Khi mẹ ăn ngon, dường như con cũng cảm thấy thích thú. Mẹ tập ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng có mùi vị khác nhau. Mẹ tập cho con quen với mùi, con sẽ ăn ngon khi chào đời. Từ 16 đến 18 tuần tuổi, con đã có thể cảm nhận ánh sáng. Tranh thủ trước khi đi làm, mẹ cùng con yêu phơi nắng chừng 15 - 20 phút mỗi ngày. Mẹ mong thị giác con được phát triển tốt nhất.
Con đặc biệt có năng khiếu âm nhạc, những bài hát thiếu nhi, con chỉ nghe 1-2 lần là có thể hát lại.
Từ tuần thai thứ 22 trở đi, con đã có thể nghe được âm thanh bên trong lẫn bên ngoài bụng của mẹ. Mẹ biết nhạc cổ điển tốt thai nhi nhưng mẹ không hợp với loại nhạc ấy, nên mẹ chỉ nghe để thư giản ít thôi. Mẹ sợ nghe nhiều gây nhàm chán, không bổ cho mẹ, lại hại cho con. Mẹ trò truyện cùng con, âu yếm, vuốt ve ru con ngủ mỗi đêm. Mẹ biết con có thể cảm nhận được từng cử chỉ và lời ru của mẹ. Mẹ tránh tối đa mình bị stress, con đang trong mẹ, con sẽ không vui nếu mẹ quá căng thẳng. Mẹ tập cười nhiều hơn, quẳng đi mọi gánh lo vui sống, mẹ sống cho mẹ, sống luôn cho con. Không chỉ có mẹ, ba cũng tham gia trò chuyện cùng con yêu nữa. Ba hôn con mỗi sáng, tắm nắng cùng con. Ba còn sưu tầm rất nhiều câu ca dao dân ca, ba muốn nuôi dưỡng tâm hồn con bằng những làn điệu quê hương ngọt ngào, da diết.
Tới khi con chào đời, mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu. Con bắt đầu ăn dặm từ tháng thứ sáu. Mẹ luôn ý thức rằng"“cha mẹ quyết định cho con ăn gì, nhưng ăn lượng bao nhiêu do con quyết định". Vì đây chỉ là ăn dặm nên con ăn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mẹ không ép. Càng ép con sẽ sợ ăn, tạo thành chứng biếng ăn sau này. Con ăn tất cả các mùi vị bột một cách ngon lành, con của mẹ dễ hay do con quen mùi vị từ trong bụng nhỉ?
Con lớn hơn một chút, mẹ vẫn cho con bú sữa mẹ nhưng bổ sung thêm sữa công thức vì sữa mẹ không còn đủ chất cho con nữa. Vô số các loại sữa trên thị trường, mẹ chọn sữa có hàm lượng đúng 75mg DHA, có DHA Power+ để phát triển trí thông minh của con. Bây giờ, con trai đã gần ba tuổi. Mẹ vẫn duy trì đều đặn 180ml sữa với 3 ly mỗi ngày.
Hai tuổi, mẹ cho đi học để làm quen môi trường mới. Con hòa đồng rất nhanh.
Con đặc biệt có năng khiếu âm nhạc, những bài hát thiếu nhi, con chỉ nghe 1-2 lần là có thể hát lại. Con trai biết đệm từ cuối bài hát ru khi chỉ mới 12 tháng. Con chính thức hát tròn bài hát khi con 17 tháng. Con biết nói khá sớm, chỉ 7-8 tháng mà con bập bẹ "papa" rồi. Tiếng con ngô nghê yêu lắm! Rèn trí nhớ cho con, mỗi tối mẹ đều dành thời gian ru con ngủ hoặc kể chuyện con nghe. Mẹ biết con của mẹ đang tập trung lắng nghe, con ghi nhớ. Hôm sau, con sẽ hát và kể chuyện lại cho cả nhà nghe.
Hai tuổi, mẹ cho đi học để làm quen môi trường mới. Con hòa đồng rất nhanh. Mẹ vẫn duy trì 3 ly sữa, gửi sữa vào trường cho con. Cô giáo khen con trai của mẹ ngoan, lanh lợi. Con biết phụ cô dọn bát khi tới giờ ăn, con ca hát suốt ngày. Cô còn bảo mẹ cho con vào lớp nhịp điệu nữa. Cứ nghe nhạc là con trai của mẹ nhảy suốt thôi. Đi tới bất cứ đâu, mọi người đều yêu mến vì tính lanh lợi của con. Mới 27 tháng, con trai biết hỏi thăm, lo lắng cho người khác rồi. Có một lần, mẹ bị đứt tay. Con đi học về thấy tay mẹ đau liền hỏi "mẹ đau không mẹ?" rồi vừa nói xong liền hôn lên má của mẹ và hỏi "mẹ hết đau chưa?". Làm sao mẹ đau nữa chứ, con của mẹ yêu thế cơ mà.
Bây giờ, con hơn 31 tháng, con rất thích đi học. Bạn bè, thầy cô ai cũng yêu mến con của mẹ. Mẹ mừng vì mẹ biết "thai giáo"có kết quả. Mong cho con tiếp tục phát triển khỏe mạnh, con mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Yêu lắm con trai à!
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net. Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé. |
Trần Thị Phương Nga