Chiều hôm qua, chị Trang, nhân viên khách sạn Hoàng Kim, số 1055, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, cho biết ngồi trong nhà cách bờ sông khoảng 50 m là phải đóng kín các cửa kính để giảm mùi hôi. Còn nước ngoài sông thì đen thui, đôi lúc thấy cá nhỏ chết phơi bụng trên mặt nước. Ở khu vực ngã ba cây me, nguyên đoạn rạch Cầu Cống nước trước kia còn trong, có thể tắm được, thì nay đen như nước cống.
Theo người dân ở đây, bình thường họ vẫn dùng nước sông để tắm, giặt, nhất là tháo nước cho ra, vào các ao cá thì bây giờ không ai còn dám sử dụng nữa mà phải mua nước từ bên ngoài chở vào. Một số nhà khoan giếng nhưng sâu xuống là đụng nước mặn, phèn, không sử dụng được. Phó Chủ tịch UBND phường 28, sau khi đã đi khảo sát, cho biết có khả năng sông bị ô nhiễm do nước từ một bãi rác nào đó rò rỉ ra, vì nước chuyển màu đen đột xuất với một lượng lớn chưa từng có.
(Theo Tuổi Trẻ)