Thứ năm, 2/5/2024
Chủ nhật, 27/4/2014, 14:56 (GMT+7)

Nước non ngàn dặm trên đường đua xe đạp

Tại chặng tám cuộc đua tranh Cup Truyền hình TP HCM sáng nay, các tay đua phải chinh phục những ngọn đèo cao dốc thẳm từ thành phố biển Nha Trang lên cao nguyên Đà Lạt.

Chặng đua lần này dài 138km.

Đây được xem là chặng có tính quyết định đến các danh hiệu chung cuộc của giải.

Một đàn bò bất ngờ chạy vào đường đua khiến các cua-rơ hốt hoảng. Rất may không ai bị thương.

Đây là chặng gian khổ nhất cuộc đua năm nay khi các tay đua phải vượt qua hai ngọn đèo Khánh Lê dài 29km và đèo Giang Ly dài 5km, cùng nhiều đồi dốc.

Đường lên đèo quanh co với dốc thẳm khiến đoàn đua bị tách thành nhiều tốp nhỏ.

Hai bên đường đua là lau lách và núi đồi.

Đèo Khánh Lê có độ cao 1.500m so với mực nước biển. Chỉ có những tay đua mạnh về đường đèo mới chinh phục được con đèo này.

Thời tiết nắng nóng cũng là vật cản lớn khiến các tay đua tốn nhiều sức lực.

Các tay đua vào địa phận Đà Lạt với những rừng thông bạt ngàn hai bên đường.

Những quả đồi, ngọn núi làm cho đường đua thêm hấp dẫn và hùng vĩ.

Tại đích, Nguyễn Trường Tài (Đồng Tháp) giành vị trí nhất chặng, về nhì là Lê Ngọc Sơn và hạng ba là Trần Thanh Điền. Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp các tay đua giành giải thưởng chặng, bởi họ đã bị loại khỏi kết quả chung cuộc ở chặng hai do phạm luật.

Về đích ở tốp hai, Hồ Huỳnh Vạn An (áo xanh, An Giang) xé áo vàng của Đinh Quốc Việt.

Ê-kíp Suntek Sao Việt TP HCM luôn làm đầu kéo để bảo vệ áo vàng cho Đinh Quốc Việt.

Tuy nhiên, do phân phối sức không hợp lý trên đường đua, Đinh Quốc Việt bị kiệt sức trong 10km cuối. Anh phải cố gắng lắm mới về đến đích, cách người về đầu hơn 8 phút, mất áo vàng vào tay đối thủ.

Sáng mai 28/4, đoàn đua bước vào chặng 9, đua 10 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) dài 51km.

Đức Đồng