Công nhân thổi bụi thẳng vào người đi đường.
Nhiều độc giả VnExpress búc xúc trước việc công nhân dùng máy thổi bụi công suất lớn làm sạch đường trước khi trải nhựa ở Nguyễn Trãi - Quang Trung (Hà Đông) khiến bụi bay thẳng vào người đi đường trong đêm:
Tại sao không dùng máy hút bụi công nghiệp để hút mà thổi tùm lum như vậy? Cần phải xử phạt hành vi gây ô nhiễm không khí này.
Tôi nghĩ tại sao không dùng máy hút bụi công nghiệp để hút bụi mà phải thổi như vậy? Tôi không thể nào hiểu nổi thời đại này còn áp dụng một hình thức làm việc như thế, tôi kịch liệt lên án cách làm lạc hậu như thế này.
Phải dùng máy hút bụi chứ sao lại thổi thế kia? Phụ trách thi công không có ý thức trách nhiệm gì với môi trường ở đây. Đề nghị cho lập biên bản xử lý ngay.
Chẳng hiểu kiểu cách làm việc như thế nào nũa, người ta hút bụi, gom bụi thì mình lại làm ngược lại, thổi tung tóe lên. Từ một chỗ có bụi trở thành nhiều chỗ có bụi.
Tại sao lại thổi bụi mà lại không làm máy hút có công suất lớn để hút bụi nhỉ? Không khí Hà Nội nghe nói đang ô nhiễm nặng mà còn làm vậy thì góp phần ô nhiễm thêm rồi.
Không chỉ phản đối hành động làm sạch đường bằng cách thổi bụi, nhiều người còn khẳng định đơn vị thi công đã dùng sai chức năng của máy:
Mấy ông quản lý sử dụng sai chức năng của máy. Máy này dùng để thổi những lá cây và để thu gom trên cỏ chứ mấy ai dùng máy này để thổi bụi?
Thực sự quá bức xúc với cái máy thổi này, và quá ô nhiễm. Ở nước ngoài, người ta dùng máy này để thổi lá cây khô ở trên cỏ và họ chỉ thổi sau khi đã tưới nước.
Cứ kêu gào ô nhiễm không khí nhưng lại cứ gây thêm ô nhiễm. Hành động thể hiện lối sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ đến việc mình làm có ảnh hưởng đến người xung quanh hay không? Thật đáng buồn.
Làm đường cũng thổi bụi, quét đường cũng thổi bụi, nhân viên quét đường cũng thổi bụi. Một đặc điểm mà TP HCM cũng dễ thấy, đâu chỉ riêng Hà Nội.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lê Phạm tổng hợp