Người gửi: Tô Lâm Viễn Khoa
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Về vụ một sinh viên VN bị đâm chết tại Nga.
Tôi là một sinh viên đang học tại Việt Nam. Tôi chưa từng ra nước ngoài và cũng chưa từng gặp anh Vũ Anh Tuấn. Nhưng tôi đã không nén được cảm xúc khi đọc những bài báo viết về cái chết của anh trên các báo, đài.
Cái chết của anh Tuấn là một cái chết bất công. Anh đã chết chỉ vì sự quá khích của một nhóm người. Anh chết chỉ vì anh không phải là người Nga. Anh đến nước Nga để học nhưng anh trở về trong chiếc quan tài. Tương lai chờ đón anh nhưng tiếc rằng anh không thể đến đó.
Nước Nga không còn an toàn. Tôi từng tưởng tượng về một nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Có thể một nhóm người không thể làm tôi nghĩ khác về nước Nga nhưng tôi không biết rằng liệu sau này, khi tôi và các bạn của tôi chọn lựa một quốc gia để du học, chúng tôi có dám lựa chọn nước Nga.
Sau cùng, tôi muốn gửi đến gia đình anh Vũ Anh Tuấn, bạn bè anh và những sinh viên Việt Nam tại Nga lời cảm thông và chia sẻ với nỗi đau mà các bạn đang gánh chịu. Tôi đang tổ chức vận động chữ ký sinh viên Sư phạm để ủng hộ các bạn dù rằng các bạn chỉ vận động sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Mong góp được chút sức.
Người gửi: Chu Huyen Yen
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Lời chia buồn của một người chị có em bằng tuổi Tuấn
Bàng hoàng, xót xa và thương cảm, đó là cảm xúc của tôi khi biết được tin Vũ Anh Tuấn bị giết hại một cách tàn bạo, dã man. Tôi đã không cầm được nước mắt, nước mắt của một người chị cũng có em trai bằng tuổi Tuấn. Em đã từ giã cõi đời này khi tuổi đời còn quá trẻ và tương lai còn đang rộng mở phía trước. Tôi mong em được yên nghỉ giấc ngàn thu vĩnh hằng.
Xin gửi tới gia đình Tuấn, nhất là mẹ và chị gái em, lời chia buồn sâu sắc nhất, mong bác và chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau và sự mất mát này.
Người gửi: Nguyễn Thành Tín
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Lá Thư Chia buồn từ Florida ( U.S.A )
Tôi đã không cầm nỗi nước mắt của mình khi đọc được tin một sinh viên Việt Nam tại Nga bị giết hại bởi bọn trọc đầu. Tiếc thay cho một chàng thanh niên trẻ và cũng là một nhân tài của đất nước sau này.
Tuy tôi và anh Vũ Anh Tuấn không quen biết nhau, không học chung trường, nhưng tôi và anh cùng học tại quê người. Tôi cũng bị những kẻ phân biệt màu da đối xử tồi, nhưng không tới nỗi mất mạng như anh Vũ Anh Tuấn đáng thương kia.
Tôi biết bây giờ những gì tôi muốn nói đã được tất cả các bạn từ nhiều nước khác nói hết rồi. Bây giờ chỉ còn lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của anh Vũ Anh Tuấn đặc biệt là cùng chia sẻ nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất đi một người con trai ngoan và đáng yêu.