
Một ngày trước 20/10, những người mẹ, người vợ, người chị kéo nhau về chờ trước nhà thi đấu, ánh mắt thất thần nhìn về phía xe cứu thương chở các nạn nhân từ nơi sạt lở về tẩm liệm chuẩn bị cho tang lễ.

Trong số 22 chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 tử nạn ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chiến sĩ.

Chị Nguyễn Thị Gio Linh đôi mắt ngấn nước khi nhớ về chồng, thiếu tá Phạm Ngọc Quyết. Ngày trước khi tử nạn, anh Quyết dặn vợ để ý trông con và canh nước lũ đang lên nhanh.

Bà Lương Thị Lý (55 tuổi, áo đỏ) khóc khi chờ đợi hai ngày vẫn chưa được vào nhìn mặt con trai Lê Thế Linh (25 tuổi). Linh đi lính nghĩa vụ, hứa ngày về sẽ học nghề lái và đi xuất khẩu lao động phụ giúp gia đình.

17h chiều 19/10, xe cứu thương chở thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy đã về đến nhà thi đấu.

Nhân viên quân y mang đồ bảo hộ kín chuyển thi thể các nạn nhân vào khu vực tẩm liệm. Nhiều người vợ, người mẹ tìm những khu đất cao để hy vọng được nhìn thấy mặt con, nhưng bất thành.
Người thân 22 cán bộ, chiến sĩ chờ đón con em về. Video: Nguyễn Hải
Nguyễn Đông