Sau siêu bão Wutip đổ bộ vào Quảng Bình hôm 30/9, những cánh rừng bạt ngàn cao su của người dân huyện Bố Trạch chỉ còn lại cảnh tan hoang. Dọc đường Hồ Chí Minh qua huyện này, nhiều đoạn cây cao su đổ cả ra đường. Vườn cao su giá trị hàng tỷ đồng, mà người dân gọi là "vàng trắng", bị bão vùi dập tơi tả. Các chủ vườn ngao ngán nhìn những thân cân non bị bẻ ngang thân, tứa nhựa... Hoặc bị gió bão xoáy đứt lìa thân. Ông Hoàng Văn Tiến, thôn Bàn, xã Hoà Trạch (huyện Bố Trạch), cán bộ phòng nông nghiệp huyện trồng được hơn 4ha cao su thì đến nay đều mất trắng. Còn ông Nguyễn Văn Dương (53 tuổi, thị trấn nông trường Việt - Trung, Bố Trạch) trồng hơn 5 ha cao su thì bị gãy đổ hoàn toàn. Vườn cao su này được ông trồng cách đây 18 năm và đã thu hoạch 13 năm nay, mỗi ngày thu bình quân 2,5 triệu đồng. Nhiều cây cao su khi bị bão quật đổ vẫn còn tứa nhựa trắng. Người dân trồng lại thì ngoài tốn chi phí hàng trăm triệu đồng ban đầu, cũng phải đợi 5 năm sau mới có thể thu hoạch. Không ít cây còn cho nhựa, nhưng theo các chủ vườn, không thể sử dụng được nữa, và cây cao su đã bị gió lay gốc cũng sẽ không thể cho nhựa. Bà Lê Thị Hiền (thị trấn nông trường Việt - Trung) thần người nhìn những giọt nhựa từ cây cao su bà vừa phải dùng rựa phát quang để lấy lối đi vào rừng cao su của gia đình mình. "Nhà tôi hơn 5 ha đã thiệt hại hơn 1 tỷ đồng rồi. Ở đây nhiều nhà trồng từ 15 ha đến 20 ha cao su. Giờ dân chúng tôi trắng tay với vàng trắng rồi còn đâu", bà Hiền bật khóc. Nguyễn ĐôngĐổ nát tại tâm bão Quảng Bình Quảng Bình thiệt hại 4.600 tỷ đồng do bão Wutip